Một Mai Tự Tình

Tác giả: Thiên Ân

MỘT MAI TỰ TÌNH
Một mai khâu vá cuộc tình
Cho rời rạc nhớ ngày mình thầm thương
Trăm dòng suối đổ về nguồn
Giấc mơ dè dặt bốn phương neo lòng

Một mai mưa gió phập phồng
Con nhền nhện khóc bên chồng lâm li
Con đường ru khúc tình si
Nụ cười chín ép vu vi reo hồn

Một mai xuống biển , trèo non
Dã Tràng xe cát tiếng đồn gần xa
Khung trời kỉ niệm mưa sa
Gió lồng lộng gió người ta xa mờ

Một mai trải lụa đồi thơ
Vết thương nhức nhối bao giờ cho nguôi?
Bơ vơ , trọn gói , bơ vơ
Tầm tay ta với buồn xơ xác buồn

Một mai kết thúc vở tuồng
Cho bi hài kịch qua truông sang mùa
Lòng ai cháy đỏ dây dưa?
Hỏi rằng oán trách người xưa làm gì?
Ngày 4/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized