Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạnh Lẽo

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Lạnh Lẽo

Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Lạnh Lẽo (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lạnh Lẽo (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạnh Lẽo (Khánh Trang)
  • Lạnh Lẽo 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạnh Lẽo Chờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạnh Lẽo Hồn Trăng (TamMuội)
  • Lạnh Lẽo Mờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạnh Lẽo Thay (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạnh Lẽo Vì Đâu (TamMuội)
  • Lạnh Lẽo Đêm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Tương Tư Thủy
  • Hãy Đến Đây Cho Anh Làm Nô Lệ.
  • Mảnh Đời Côi
  • Sắc Đời
  • Cao Thủ - Đệ Nhất Kiếm
  • Những Tấm Lòng Văn Chương
  • Anh Đừng Buồn Vì Có Vợ Là Công Nhân
  • Anh Đã Yêu Em
  • Gặp Gỡ Đầu Xuân
  • Tiếc Mối Tình Đầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
©2026 - CungThuGian.com