Lạnh Lẽo 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Lạnh lẽo tuyết đông sang
Xác xơ lá úa vàng
Đông này vẫn còn nhớ
Phất phơ một bóng nàng

Lạnh lẽo lòng sang ngang
Trò chuyện thấy lỡ làng
Lất phất sương mờ ảo
Biết bao lòng nặng mang

Lạnh lẽo thầm nhớ thương
Bóng em khuất bên đường
Đông này đến sớm đó
Thêm cho bao nỗi buồn

Lạnh lẽo chờ ngóng trông
Sương đông ngập phủ lòng
Thuyền nan dù không bến
Dài đêm vẫn ngóng mong

07:12 chiều 11-06-2011
thấy lạnh lẽo bơ vơ trong lòng
chiều nay
Chưa phân loại
Uncategorized