Lạnh Lẽo

Tác giả: Khánh Trang

Hôm nay lại cùng canh khuya thao thức
Ngắm trăng tàn qua cửa sổ đời dư
Gió rít lạnh, từng cơn gào gió thét
Tê tái về, lạnh lắm chỉ riêng tôi....

Đêm đã xuống, bông tuyết tràn ngập lối
Nhớ đông rồi, anh ,tôi ngắm tuyết rơi
Đông năm nay, hai đứa biệt khung trời
Tôi dương thế, anh thiên đàng đã đến

Gió gào thét gió ca bài ly biệt
Gió nỉ non gió tiếc một tình yêu
Gió than van gió giận cảnh đời trần
Nên gió chỉ mang về toàn băng giá

Khanhtrang 01/30/2002
Chưa phân loại
Uncategorized