Cuối Thu

Tác giả: Khánh Trang

Hôm nay đã cuối thu rồi nhỉ
Chả trách mưa hoài cả một đêm
Gió cũng theo về hơi lạnh giá
Làm cả con tim cũng lạnh lùng

Hôm nay đông đã về gõ cửa
Thu sửa soạn xong cất bước đi
Thu ơi đứng lại vài ba phút
Tôi vẫn còn chưa nhặt lá xong

Thu ra ngang cửa đông vào tới
Mang giá băng vào ngập hồn tôi
Thu đi không một lời từ giả
Như thuở nào anh cất bước đi

Thu đã đi rồi, anh ở đâu???
Không người nhặt hộ lá âu sầu
Thôi thì em lấy tình xưa đó
Giấu cả vào trong rét mùa đông.

Khanhtrang
Chưa phân loại
Uncategorized