Một Mai Khi Anh Xa Vắng

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Một Mai Khi Anh Xa Vắng

Một mai khi anh xa vắng
Mũi nhọn thời gian chở lá vàng
Đem mùa thu về cùng nỗi nhớ
Hẹn cùng em lối cũ đi thăm.

Một mai khi anh xa vắng
Gót son hồng ngõ vắng chiều hôm
Tà áo vương bay màu nắng nhạt
Cuốn hút cuộc đời bụi đỏ bay.

Một mai khi anh xa vắng
Đồi thông hai mộ có còn không
Hay chỉ còn bờ hồ xanh biếc
Ly cà phê đắng giọt lệ sầu.

Một mai khi anh xa vắng
Tờ thư năm cũ mở ra xem
Con đường xưa em ra phố thị
Áo len hồng e ấp cười duyên.

Một mai khi anh xa vắng
Em có về thung lũng tình yêu
Để vịn cành hoa pensé bạc
Nắng chiều in áo tím bên đồi.

Một mai khi anh xa vắng
Nụ hôn nào thở ấm bờ vai
Ân cần trong tay mềm vụng dại
Khói bay vào mắt bụi mưa ngâu

Một mai khi anh xa vắng
Ngọn trúc đào nở muộn mùa xuân
Nắng lung linh nhìn anh chờ đợi
Mắt lệ buồn rơi rụng bước chân

Một mai khi anh xa vắng
Đôi mắt kia nhuộm cả khung trời
Màu thời gian tháng ngày mỏi mệt
Những ngọt bùi pha lệ chia ly..

Một mai khi anh xa vắng
Lá đã lìa cành sợi tóc mây
Nhớ nhung tàn theo vì sao tắt
Âm thẩm em khóc tuổi xuân qua.

Triệu Nguyên Tâm
October 16, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized