Một Mai Xa Nhau

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Đời sống cho nhau
Có nhiều phút giây êm đềm
Trăng rọi khắp miền
Long lanh sóng nước bình yên
Vòng tay âu yếm
Nụ hôn quên hết ưu phiền
Những lúc đê mê thần tiên
Còn đó chẳng bao giờ quên

Lúc còn bên nhau
Hãy cố cho nhau tình người
Duyên nợ ở trời
Trăm năm có mấy cuộc chơi ?
Với ai đừng nỡ
Làm tim cay đắng một thời
Để rồi hối hận ngàn khơi
Ra đi còn vấn vương đời !

Một mai xa nhau
Năm tháng bâng khuâng ngậm ngùi
Tình nhỡ lỡ làng
Buồn thương lệ nhỏ chứa chan
Người ơi đừng trách
Vì đời có lúc phũ phàng
Đôi ta hoàn cảnh trái ngang
Xa người một kiếp đi hoang

Ngày mai lang thang
Ai vẫn nhớ ai nụ cười ?
Nhớ thưở tuyệt vời
Cuộc vui thấp thoáng qua mau !
Tình trên dương thế
Niềm đau hạnh phúc cõi đời
Dẫu cho mưa gió tả tơi
Ta mãi yêu người mà thôi

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized