Một Cánh Hoa Tàn

Tác giả: Lê Tấn An

"MỘT CÁNH HOA SẦU"
Em ngồi viết những dòng thơ lạnh.
Được mang tên một cánh hoa sầu.
Lá vàng rũ xác về đâu.
Phải chăng vượt ải qua cầu tử sinh.

Xin vĩnh biệt bóng hình xưa cũ.
Trao trả người chưa đủ lời yêu.
Dư âm nghịch cảnh bao điều.
Hoàng hôn tắt nắng cô liêu suốt đời.

Đời cô lữ rụng rơi mộng ước.
Tàu viễn phương cũng được an bày.
Bụi hồng thắm ướt mi cay.
Và có những ngày ngồi đốt tâm can.

Truân chuyên kiếp thân tàn ma dại.
Bước đoạn trường em mãi phân vân.
Phiêu du giữa chốn hồng trần.
Lẻ loi bóng nguyệt giai nhân lạnh lùng.

Nơi cõi thế mông lung ẩn hiện.
Nghe tiếng lòng sóng biển xôn xao.
Xót thương người ở nơi nào.
Kẻ buồn âm phủ ngậm bao u phiền.

Từ hôm ấy là duyên hay nợ.
Giữa cô phòng trắc trở đời em.
Hoang mang nấm mộ nỗi niềm.
Giục lòng thương hận trái tim ngục tù.
Em về
Chín suối
Lãng du.
Gửi hồn thiếu nữ hận thù năm xưa.

Sr...
Chưa phân loại
Uncategorized