Mộng

Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng

Mộng

Ánh nắng nào soi dấu những bước chân
Cơn mưa nào xóa mờ đi lối cũ
Để hôm nay ta về trong lưu luyến
Quên đường tình mà mưa nắng chẳng hay

Phía xa xa đôi tình nhân rìu bước
Ánh nắng chiều in hình họ trong mưa
Chiếc ô cười khi hai người cùng nắm
Con đường dài đưa bóng họ gần nhau

Nàng khẽ tựa lên vai chàng bẽ lẽn
Chàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc huyền nhung
Đôi tình nhân thì thầm đi khuất bóng
Để đất trời lưu luyến cùng thời gian

Gió tạt ngang tan đi mộng tưởng đẹp
Có đôi mình trong ánh nắng hoàng hôn
Liệu tình tôi mai này có đủ lớn
Rìu em vào những mộng tưởng của tôi

NH2 (25/06/2017).

Ta luôn là người khởi đầu, khơi gợi. Có những lúc ta như độc thoại mà người vẫn lặng im. Ta biết chỉ cần ta im lặng thì người cũng im lặng. Rất buồn, và tủi nhưng ta vẫn cố níu. Vì ở nơi đó có 1 người. Vì ta biết, ta đi người cũng chẳng níu lại.
Xin một lời khuyên !
Chưa phân loại
Uncategorized