Ba Mình (Si Tình 2)

Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng

Ba Mình (Si tình 2)

Gió rìu mây trôi về nơi xa tít
Trăng nơi này tỏa sáng ít người qua
Bầu trời cao hóa thành sân khấu lớn
Cho trăng buồn nhảy múa khắp thế gian.

Lòng lưu luyến nghĩ về người nơi ấy
Để đêm ngày tấu khúc nhạc nhớ nhung
Mang tâm tư chôn vùi cùng điệu múa
Ánh trăng buồn, mọi người nghĩ trăng vui.

Người lữ khách vô tình nhìn trăng khóc
Thấy chạnh lòng vì chẳng giúp được chi
Nghĩ một phần là trời đất cách xa
Phần nữa là, cũng cùng chung nỗi nhớ.

Trách trời kia quá rộng lớn, bao la
Khiến trăng buồn chẳng chỗ dừng chân nghỉ
Trách gió mây không khuyên trăng ngừng nghỉ
Làm bóng mình xụt xịt với hai ta.

NH2
Chưa phân loại
Uncategorized