Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đi Mưa

Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng

Đi Mưa

Gió đến, mây lên, mưa ào đuổi,
Đánh thức dòng người đang nối đuội
Vạn vật dũ mình thay áo mới,
Người người hối hả chạy ngược xuôi.
Ráo rác lòng ta mưa chút hết,
Hòa vào vạn vật hóa thành vui.

NH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Giao Bóng
  • Nhậu Lòng
  • Mộng
  • Ba Mình (Si Tình 2)
  • Hà Nội Mùa Mưa Buồn
  • Màu Xanh Tình Nguyện
  • Nhâm Nhi !
  • Bi Tráng
  • Viết Về Hoa
  • Thằng Hèn
Thơ bạn muốn xem
  • Suối Thiêng Lắm Giỏi Nhiều Tài
  • Tôi Khách Đa Tình ...
  • Giọt Sầu Kỹ Nữ
  • Ấm Ngoài Ấm Trong
  • Đa Đoan
  • Xuân Đến
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (460)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (224)
  • Dạo Chơi
  • Những Dòng Thơ Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
©2025 - CungThuGian.com