Tác giả: Lê Cảnh Tiến
MONG THỨC TỈNH
(Nđt)
Học lóm đâu nào đủ nghĩa chơi
Đường thi lỗi bệnh biết không trời
Thương mình chớ giận mà ngưng thở
Xót cảnh ưa buồn sẽ hụt hơi
Tạm bỏ niềm đau tìm lẽ sống
Vùi quên nỗi khổ lại yêu đời
Khuyên người thức tỉnh đừng mê muội
Cái cõi gian trần khổ bạn ơi ./.
Lê Cảnh Tiến 04092017
(Nđt)
Học lóm đâu nào đủ nghĩa chơi
Đường thi lỗi bệnh biết không trời
Thương mình chớ giận mà ngưng thở
Xót cảnh ưa buồn sẽ hụt hơi
Tạm bỏ niềm đau tìm lẽ sống
Vùi quên nỗi khổ lại yêu đời
Khuyên người thức tỉnh đừng mê muội
Cái cõi gian trần khổ bạn ơi ./.
Lê Cảnh Tiến 04092017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mộng (Dương Quang Huỳnh)
- Mộng (Phan Đình Ninh)
- Mong (Đuyên Hồng)
- Mộng (Bùi Giáng)
- Mộng (Lê Cảnh Tiến)
- Mong (Thương Giang)
- Mộng (Hiền Tâm)
- Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
- Mong (Giấc Mơ Xưa)
- Mộng (Bích Khê)