Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn!!!

Tác giả: Lãng Khách

Tay muốn ghì ôm cả đất trời,
Quẳng hết muộn phiền, lấp không gian.
Quẳng cả bình yên vào năm tháng,
Xóa nát chênh vênh, đạp đất bằng.

Hay cảnh cũng biết đau thương nhỉ,
Sao nghe hoang lạnh, nắng chiều tan.
Nghe đêm than thở, trong khi gió...
Gào thét ngoài kia ai biết chăng ???
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Đông Riêng Anh
  • Hạnh Phúc
  • Em Ở Đâu??
  • Lối Cũ
  • Thèm
  • Tương Tư
  • Tháng Một
  • Vô Vị
  • Trả Lại
  • Bán Tương Tư
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Em Xa Tôi (Ngẫu Hứng)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1032)
  • Muôn Màu Tan Tác
  • Trăng Chờ...
  • Phút Đầu
  • Mới Yêu
  • Vì Eo
  • Vườn Lục Xâm Bảo
  • Nước Mắt Và Nụ Cười
  • Hủ Tiếu Sài Gòn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
©2025 - CungThuGian.com