Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Phúc

Tác giả: Lãng Khách

H ạnh tại do tâm chẳng đua ghanh,
A n nhiên thế sự không tranh giành.
N hân tình hướng lòng một chữ thiện,
H ạnh khởi hướng tâm một chữ thành.

P hù vân trôi nổi như áng mây,
H ai tiếng lợi danh thoáng chốc bay.
U mê phù phiếm đời xô đẩy,
C ầu - Ngộ mới hiểu Phúc là đây.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Đông Riêng Anh
  • Em Ở Đâu??
  • Lối Cũ
  • Thèm
  • Tương Tư
  • Tháng Một
  • Vô Vị
  • Trả Lại
  • Bán Tương Tư
  • Anh Muốn
Thơ tương tự
  • Hạnh Phúc (Nguyễn Hoàng)
  • Hạnh Phúc (Trọng Văn)
  • Hạnh Phúc (Thanh Huyền)
  • Hạnh Phúc (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hạnh Phúc (Lucky Phan)
  • Hạnh Phúc (Mưavàlam)
  • Hạnh Phúc (Phan Công Phúc)
  • Hạnh Phúc (Bùi Nguyên Phong)
  • Hạnh Phúc (Nguyên Đỗ)
  • Hạnh Phúc (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Viếng Mộ Chiều Mưa
  • Vẫn Còn Đây Nỗi Đau
  • Oán Thu
  • Ca Dao (78)
  • Khúc Ca Dao Cho Ngườí - Ví Dầu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (88)
  • Chùm Thơ: 36 Kế Trong Binh Pháp Tộn Bại Chiến Kệ Mỹ Nhân Kệ ( Đường Thi)
  • Bướm, Cúc, Tình Thu
  • Nụ Hoa Ngày Ấy Bây Giờ
  • Dung Khúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
©2025 - CungThuGian.com