Hạnh Phúc

Tác giả: Lucky Phan

Con ngõ nhỏ sẽ vắng người qua lại
Nay em đi đường phố sẽ u buồn
Chim ủ rũ, gió, mây buồn ngơ ngác
Hoa thẫn thờ cánh rụng lả tả rơi
Mảnh trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
Tiếng cười em, vang vẳng cuốn đi xa
Má hồng ấy, mắt môi xưa ngày ấy
Giờ chỉ là những đốm nhỏ xa xôi ..
Làm sao giữ những buồn vui được mất
Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
Làm sao xới mảnh yêu xưa cằn cỗi
Nếu thu này không có những lời thương
Nếu mai đây anh vẫn cứ vấn vương
Thì, hạnh phúc vốn không mùi không vị .

"Lãng đãng thơ tình"
Chưa phân loại
Uncategorized