Hạnh Phúc

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

GỬI nỗi nhớ cho người xa ấy
ANH nơi đâu xin hãy mau về
MỘT câu nguyện ước phu thê
CHÚT hờn chút dỗi tràn trề đa mang.

TÌNH ta mãi dâng tràn khát vọng
NỒNG nàn luôn ước mộng tròn duyên
NHƯNG đừng để bến xa thuyền
EM mong hạnh phúc chỉ riêng đôi mình

NHẬN được cả ân tình anh tặng
CẢ một đời mang nặng không phai
TẤM lòng chung thủy của ai
LÒNG em nguyện sẽ tương lai đáp đền.

THỦY chung mãi vững bền thiên cổ
CHUNG đôi cùng dệt nợ tơ đồng
GỬI ANH MỘT CHÚT TÌNH NỒNG
NHƯNG EM NHẬN CẢ TẤM LÒNG THỦY CHUNG.
26/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized