Em Ở Đâu??

Tác giả: Lãng Khách

Ta đi tìm một nửa của riêng ta,
Duyên không định dây tơ chưa liền mối.
Đêm vẫn về manh chiếu người nằm một,
Ngày vẫn trôi thầm lặng nửa đời qua.

Ta đi tìm một nửa trăng còn lại,
Để chung chiêng ghép trọn một vầng thơ.
Sao đêm vắng trời nay buồn rộng rãi,
Nguyệt chưa rằm nửa mảnh vẫn bơ vơ.

Ta đi tìm mòn mỏi nửa đời sau,
Bởi vội vã hay vô tình chẳng gặp.
Dòng đời đó bao tháng năm xuôi ngược,
Có khi nào...đã lỡ...thoáng qua nhau ???

4.7.2014
Chưa phân loại
Uncategorized