Em Ở Suối Nghệ... Anh Đừng Mặc Kệ!!

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

Ánh mặt trời đã cuối buổi chiều buông
Đàn cừu non thong thả gặm trăng chiều
Sóng vai nhau dưới lưng chừng Núi Nghé
Nhớ Anh nhiều em đã hóa thi nhân.

Ở nơi em Suối Nghệ có đường con
Đất bazan màu mỡ ruộng cây nhiều
Đồi lượn sóng theo Bắc xuống Tây Nam
Chạm tay em, dắt Anh về Suối Nghệ.

Mượn Sông Ray mang giọt ngọc thủy chung
Ghé Châu Đức bao quanh lòng Suối Nghệ
Cặp non tơ trơ mắt em hiền hòa
Giữa núi đồi có đàn cừu ngơ ngác.

Có muốn về Suối Nghệ với em không
Về có tình đôi lứa buổi chiều chung,
Cặp tình nhân ta sẽ không tầm thường
Ngắm trời chiều nơi những bãi tiêu xanh,
Hòa vào nơi có cỏ và có cây
Mái nhà đơn sơ có trẻ con đầu ngõ.
(23/02/2020)
Chưa phân loại
Uncategorized