Bạn Đôi Mươi

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

"BẠN ĐÔI MƯƠI "
(Tú Danh Nguyễn Phạm)
Bạn có nghe tiếng cười tôi trong những ngày nắng hạ,
Tôi phiêu lòng làm sĩ hài ngân nga
Bạn sắm vai ngồi làm fan khán giả
Góp nụ cười năm tháng hóa trang thơ.

Rồi có nghe những ngày ta chung lối
Ve đánh đàn bản Hạ khúc du dương
Nắng in nghiêng viết từng trang sách nhỏ
Lật qua rồi tôi ngại kí ức phai.

Bạn có nghe đượm nồng trong hơi thở
Ta gom mình gác gánh nặng sau lưng
Chọn một nơi ta tạm quên giây phút
Sẻ chia nhau những chuyện tháng năm dài.

Rồi hãy nghe đáy lòng tôi thổn thức
Muốn với tay kéo giữ khoảng tình này
Liệu tháng năm có lưu lại hồi ức
Về một thời mà ta mãi đôi mươi.

Chẳng bao lâu ta vươn mình sải bước
Tiếng phấn trắng, bảng đen thôi ta đành khép lại
Hãy ôm nhau giây phút này quyến luyến
Chỉ 1 giây nữa thôi, ta xa rồi bạn nhé.
......
Tôi để đây và sẽ chẳng viết tiếp
Gửi bản quyền nơi thời gian vô tận
Mai gặp nhau ta viết nên hồi ức
Gửi đám bạn cả một thuở đôi mươi.
(09/04/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized