Hoa Ngôn

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

Còn lại gì đời đổi trắng thay đen
Lắm chua ngoa và hờn ghen, oán trách
Lời vàng ngọc sao xứng kẻ dối gian
Để thay vào những lưỡi câu toan tính.

Đổi được gì sau những lời trách than
Phải hờn ghen hay trách ai dối gạt
Kẻ toan tính đâu xứng gọi Thánh Nhân
Để đánh đổi lòng lang và dạ sói.

Nhà Hiền Triết đâu cần toan với tính
Bậc Thánh Nhân nào trách kẻ phàm phu
Lời thốt ra tựa kim sa châu quý
Để thức tỉnh lòng dạ kẻ tiểu nhân.
(21/10/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized