Cô Trồng Hoa Xuân

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

CÔ TRỒNG HOA XUÂN
(Tú Danh Nguyễn Phạm)
Có vạt nắng ghé vào ô cửa lớp
Đưa chút hương mật ngọt bưởi đong đưa
Hoa khẽ điểm cười trên cành lá mới
Lớp học vui đợi xuân ghé qua chơi.
Cô giáo trẻ mang nụ cười xuân tới
Bao lớp trò cắp sách bước qua xuân
Mỗi mùa xuân gói trong từng bài giảng
Nào là hoa thêm cả vị quê nhà.
Chẳng pháo hoa hay mứt lựu lê đào
Tiếng vỗ tay là tràng pháo khai xuân
Bao điểm mười như bông hoa tươi thắm
Rực đỏ tươi trang vở em thơ.
Chẳng bao giờ cô đón những mùa xuân
Thiếu tiếng cười và cả viên phấn trắng
Người trồng hoa cho xuân thêm rực rỡ
Cô trồng người cho hoa thắm quê hương.
Lớp trò em là ngàn hoa tươi mới
Mỗi bông hoa rực rỡ sắc đưa hương
Gánh trên vai trọng trách xuân quê nhà.
Hãy tỏa hương và là bông hoa thắm
Gieo cho đời muôn sắc của mùa xuân
Cô dạy em làm những bông hoa nhỏ
Đem sức mình trao cả xuân cho đời
Xây đất nước đẹp mãi vạn mùa hoa.
(03/01/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized