Gửi Gió Lời Ai Oán

Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH

GỬI GIÓ LỜI AI OÁN
(Tú Danh Nguyễn Phạm)

Trăng treo lẳng
Cho gửi hồn treo lẳng
Linh hồn trơ
Treo lẳng mảnh trăng khuya.

Gió trơ trọi
Gầm rú trong gào thét
Bóng vai đổ
Trôi lẳng mảnh trăng khuya.

Trong xa xa
Có tiếng nghe ai oán
Ai đang ngồi
Nơi hang động kêu than.

Gió dẫn đường
Trăng soi lối chân ai
Bước miên man
Cỏ xước máu loang dài.

Trong bức bối
Chạy trốn chốn nhân sinh
Tìm thiên thu
Trôi lạc cả linh hồn.

Cầm trong tay
Ngọn đèn khuya hiu hắt
Kiếm lối ra
Lạnh lẽo tắt linh hồn.

Ai cứu rỗi
Tâm hồn trong bóng tối
Hay lạc lõng
Bóng tối nuốt linh hồn.

Dưới hang động
Có ai ngồi ở đó
Đèn phiêu linh đã dần tắt nguội tàn
Hồn lạnh lẽo trơ trọi nơi hóc đá
Cỏ phủ xanh một nắm mộ điêu tàn.
Tú Danh
(17/04/2018)
Chưa phân loại
Uncategorized