Mối Tình Thơ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Trăng buồn củ rũ cõi trời mơ
Người đã xa khơi ánh sao mờ
Để lại tâm tư bao nỗi nhớ
Hương lòng đọng mãi sự vẩn vơ
Mắt ướt cay cay sầu ly biệt
Còn đâu trong sáng mối tình thơ ?
Gió thổi hây hây hồn ngây dại
Chim bay thấp thoáng bóng trên cao
Trăm năm còn đó khung trời rộng
Cánh cò phiêu bạt ở phương nào ?
Từ ấy thu sang rừng ảm đạm
Suối reo róc rách giấc chiêm bao
Đồng hoang một thưở không cày cấy
Cỏ loang mọc mãi xứ cào cào
Tình cũ chơ vơ nỗi hẹn thề
Tin ai xa vắng lá lao xao
Rừng thu héo úa màu nhung nhớ
Trăng trong cô độc sáng vùng cao
Kỷ niệm còn đây những đêm về
Tình đầy vương vấn giấc lê thê
Ai đi nỡ để trăng mười sáu
Toả sáng lung linh trong cơn mê

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized