++ Mơ Xuân++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MƠ XUÂN
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Song Bát Lục Bát
song hành
Song Thất Lục Bát

Đời viễn xứ xuân về trong tuyết giá
Vẫn mơ màng tết muôn ngã quê nhà
Vui reo sum hợp hoan ca
Ba ngày năm mới mặn mà gia cang
.
Ôi khao khát sao bẽ bàng chi lạ
Nhớ những lần tảo mộ mả ông bà
Trước thềm tết đến bông hoa
Điểm tô sửa soạn mọi nhà an vui
.
Càng nghĩ lại lòng bùi ngùi chua chát
Nhớ thương ơi !..cảnh bát ngát đồng quê...
Ước ao một chuyến quay về
Hỏi thăm từng bạn tái tê xa rời
.
Bao năm đã chân buông lơi mải miết
Quen đường xa gót biền biệt phương nào
Xuân về dạ bỗng nôn nao
Tình thân làng xóm ngọt ngào ai ơi !
.
Nhớ lúc trẻ có bao đời xa cách
Mà bây giờ nơi đất khách hải hồ
Trùng khơi non nước nhấp nhô
Nỗi niềm cố quốc tưởng mồ tổ tiên
.
Hương ba nén nguyện cầu Thiên ân thưởng
Khỏe an lành để được hưởng sống lâu
Về quê thẳng bước lên tầu
Mong ngày hưu trí điểm mau đợi chờ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 02/02/2016

**************************
MƠ XUÂN

Đời viễn xứ xuân về tuyết giá
Vẫn mơ màng muôn ngã quê nhà
Vui reo sum hợp hoan ca
Ba ngày năm mới mặn mà gia cang
.
Ôi khao khát bẽ bàng chi lạ
Nhớ những lần tảo mộ ông bà
Trước thềm tết đến bông hoa
Điểm tô sửa soạn mọi nhà an vui
.
Càng nghĩ lại bùi ngùi chua chát
Nhớ thương ơi !..bát ngát đồng quê...
Ước ao một chuyến quay về
Hỏi thăm từng bạn tái tê xa rời
.
Bao năm đã buông lơi mải miết
Quen đường xa biền biệt phương nào
Xuân về dạ bỗng nôn nao
Tình thân làng xóm ngọt ngào ai ơi !
.
Nhớ lúc trẻ bao đời xa cách
Mà bây giờ đất khách hải hồ
Trùng khơi non nước nhấp nhô
Nỗi niềm cố quốc tưởng mồ tổ tiên
.
Hương ba nén nguyện cầu Thiên thưởng
Khỏe an lành được hưởng sống lâu
Về quê thẳng bước lên tầu
Mong ngày hưu trí điểm mau đợi chờ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 02/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized