Mơ Về Đất Việt

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Mơ Về Đất Việt

Đã bao năm mơ về Đất Việt
Lặng lẽ qua dần kiếp tha hương
Một sương hai nắng còn tha thiết
Thở dài đêm vắng ngậm ngùi vương.

Ở xứ người tóc đã điểm sương
Nhớ quê hương ba miền nước mặn
Nhớ ruộng đồng lúa trải bên mương
Sáo diều vi vu chờ trăng lặn.

Nắng vàng hanh trưa hè gay gắt
Đợi em về áo trắng bà ba
Mái tóc em còn cài hoa tím
Hay đã qua đò giọt lệ sa.

Môi em mềm ru bản tình ca
Đồi hoa sim nhìn em xao xuyến
Đừng quay lại đoạn đường quá xa
Tờ thư xanh anh đừng lưu luyến.

Thuyền ra khơi sóng gào mây quyện
Tim lặng dần em muốn chết đi
Ngày anh đi quên một lời nguyền
Hận anh nhiều gây cảnh biệt ly.

Nắng thu về lá đỏ lối đi
Lóng lánh nước hồ sâu xanh biếc
Áo len hồng mắt vẫn tròn mi
Pen-sé bạc tình còn nuối tiếc.

Thung lũng tình yêu đàn chim Việt
Đồi thông hai mộ gió vẫn reo
Cố nhân ơi! Suối vàng cách biệt
Đã khuất rồi giọt nắng vương theo.

Hờn vong quốc hận sầu thế kỷ
Tuyết rơi nhiều lạc bước thi nhân
Tự hỏi lòng sao buồn thế nhỉ
Mái nhà xưa một kiếp hoá thân.

Triệu Nguyên Tâm
November 30, 2021.
Vịnh Nửa Vầng Trăng ( Haft Moon Bay) California.
Chưa phân loại
Uncategorized