Mộ Hoang

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

***
Gió lạnh đìu hiu tiếng thở than
Tùng dương rỏ lệ khóc muôn hàng
Chim heo buồn thảm kêu đây đó
Gợn nỗi sầu ai giấc mộng tàn
Trăng thu bàng bạc ánh mờ soi
Hoang vắng tha ma lạnh tím trời
Tiếng cú âm thầm buông khúc nhặt
U nhàn tơ liễu lệ sầu rơi
Một kiếp nhân sinh một kiếp người
Công hầu khanh tướng lúc tàn hơi
Xuôi tay nhắm mắt vùi đất mẹ
Cũng chỉ là đây nấm mộ thôi
Tịch mịch sương phong, lá rụng đầy
Dàu dàu ngọn cỏ gió buồn lay
Thiên thu khép lại làn hơi mỏng
Gửi chút tàn xương giữa chốn này
___________________________
Chưa phân loại
Uncategorized