Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Hoang

Tác giả: Như Khuyên

Rồi em sẽ cố quên
Giấc mơ hoang hôm nào
Sẽ cố không gọi tên
Dù một lần thật khẽ...
Anh cũng quên đi nhé !
Vòng tay ấm đã trao
Môi hôn dẫu ngọt ngào..
Cũng cố quên anh nhé !
Em sẽ van xin trời...
Ngày mai mưa thôi rơi...
Xin trời ban chút nắng
Suởi ấm lòng giá băng...

NK
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Kiến Đen Đi Cưới Đường Phèn !
  • Bốn Mùa Cho Anh
  • Lẻ Loi
  • Anh Lại Về Bên Em
  • Lời Tự Tình Của Chiếc Thuyền Con
  • Mùa Xuân Của Tôi Ơi !
  • Tiếng Mưa
  • Nỗi Đau Dịu Dàng
  • Em Hát Ru Anh
  • Giọt Đắng
Thơ tương tự
  • Mơ Hoang (Trần Thị Thảo Vân)
  • Mơ Hoang (Nguyễn Quang Long)
  • Mơ Hoang (Hiếu Lê)
  • Mơ Hoang (Gió Phương Nam)
  • Mộ Hoang (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Mơ Hoang (Trần Đại - Trandaik)
  • Mơ Hoang (Tocngan.HYTV)
  • Mơ Hoang (Nguyễn Anh Thủy)
  • Mơ Hoang (Nông Thị)
  • Mơ Hoang (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm
  • Em Đi Qua Cầu
  • Một Thoáng Xa Đưa
  • Ngạo Nghễ Với Hư Không
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 145
  • Lên Trời
  • Hồn-thơ-rượu
  • Đâu Còn Nữa
  • Trên Những Nẽo Đường Quê Hương, Ngày Xưa !
  • Nhật Ký Của Hôm Nay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
©2025 - CungThuGian.com