Mình Đã Hứa

Tác giả: Lê Tấn An

Mình đã hứa cùng trao tình ủ mộng.
Mấy năm liền anh sống kiếp tha hương.
Nhớ khi xưa cùng em dõi bước đường.
Nay cách biệt đoạn sầu thương cảm xúc.

Anh trao gửi cặp nhẫn vàng đích ước.
Nhận làm quà kỷ niệm lúc quen em.
Lòng thuỷ chung cùng chia sẻ nỗi niềm.
Ta say đắm đợi chờ thêm đức hạnh.

Ân nghĩa thắm bên nhau từng đêm lạnh.
Khắc ghi lòng tựa một mảnh tình chung.
Dẫu giàu sang , hay khốn khó bão bùng.
Ta nào ngại cõi mông lung trần thế.

Trao tình cảm , một đôi tim ước thệ.
Gửi vui buồn , trong ngày lễ tình nhân.
Mình thứ tha , lầm lỗi chốn hồng trần.
Hãy thừa nhận chớ si sân trốn tránh.

Tự châm sóc cho bản thân khoẻ mạnh.
Hãy kiếm tìm trong những ánh hào quang.
Vượt thời gian sẻ chớm nở mộng vàng.
Qua nguy hiểm đời an khang thịnh vượng.

Câu nghĩa nợ đoàn kết tình nuôi dưỡng.
Mái nhà tranh trọn kiếp hưởng trao dồi.
Sự sum vầy có hạnh phúc lứa đôi.
Yêu đơn giản chắc được rồi em hỡi?

Ta thúc giục đường tương lai đổi mới.
Người yêu thương kẻ chờ đợi bóng hình.
Anh sẽ về sống trọn kiếp nhân sinh.
Mình đã hứa ...
Cùng trao tình...
Ủ mộng...!
Tái bút...
Đời lữ khách lỡ bước chân lạc lõng.
Vẫn nguyện cầu , em được sống bình an.

Sr.06.05.17.
Chưa phân loại
Uncategorized