Miền Kí Ức

Tác giả: Thiên Ân

MIỀN KÍ ỨC
Vào mùa thu năm ấy
Chim sáo đã sang sông
Bây giờ anh vẫn vậy
Chưa hết mùa lông bông

Đời vỗ chân run rẩy
Thời xa vắng , hoa hồng
Trái chiêm bao cỏ dại
Mọc đầy trong mắt trong

Cục gôm nào anh tẩy
Những trang giấy kẻ dòng
Thời gian chiều thứ bảy
Vết mưa rơi khoảng không

Con đường tình nắng cháy
Cỏ ôm mùa xác xơ
Đôi tay xưa mềm mại
Chưa đan nhau bao giờ?

Đêm gối đầu vào mộng
Tiếng gà khơi đục trong
Tường nhà đầy bồ hóng
Một cõi sầu mênh mông

Hương thời gian nghiêng ngả
Xô trời cao bạc đầu
Dư âm hoài tàn tạ
Rũ cơn đau lắng sâu

Mong manh bờ kí ức
Mùa quên lãng bay ngang
Thương chi thân gỗ mục
Khép mắt , một cung đàn
Ngày 23/3/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized