Chông Chênh Góc Trời

Tác giả: Thiên Ân

CHÔNG CHÊNH GÓC TRỜI
Núi bắt đầu hờn dỗi
Mây một ngày sang ngang
Nhánh câu thơ rẽ lối
Tiếng chim kêu ngỡ ngàng

Gió thì thào lá biếc
Thất tình đành đi hoang
Nửa đời sầu li biệt
Sự đời muôn ngổn ngang

Tầm tay ai níu kéo?
Chuỗi cười giòn vỡ đôi
Thói trần gian mưu mẹo
Nách cây chẳng đâm chồi

Ru chi điệu nước mắt
Chạnh lòng đau cố nhân
Trắng đêm buông dằn vặt
Tình gầy guộc lặng câm

Mùa thu ôm giọt nắng
Ngủ li bì trên cao
Mũi tên thần ai bắn?
Ôi nhặt chùm khổ đau!

Ngập ngừng , đôi chân bụi
Con đường về chông chênh
Cho đi muôn hắt hủi
Rơi đầy miền lãng quên
Ngày 15/9/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized