Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kha-luân-bố Và Tôi

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Khi Kha-Luân-Bố tìm ra một vùng đất mà ông gọi nhầm là Ấn Độ
Ông chưa biết vùng đất kia là nửa tinh cầu
Em là nửa sau vầng trăng tôi có nhầm là vùng nhớ?
Tôi chưa đến được vùng đất này như Kha-Luân-Bố xưa đâu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Và Tôi Biết Yêu Em (Kha Trần)
  • Và Tôi Nói: “thầy Hãy Dạy Cho Con (Mr.Smile)
  • Và Tôi Say Khướt (Cao Xuân Sơn)
  • Và Tôi Tan Vỡ (Ngô Đồng)
  • Và Tôi Đang Chuyện Trò Trong Bí Mật (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Tri Kỷ
  • Trở Về Chốn Cũ
  • Đành Vây...
  • Hoa Ngẫu Nhiên
  • Kiếp Xa Xôi Đó
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 67
  • Mưa Khóc
  • Anh Hỏi Lòng
  • Người Dưng_mưa Hạ_trắng Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (637)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
©2025 - CungThuGian.com