Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Và Tôi Nói: “thầy Hãy Dạy Cho Con

Tác giả: Mr.Smile

Và tôi nói: “Thầy hãy dạy cho con
Để xúc động không nằm trong thơ nữa.
Và nếu được, cho con xin chìa khóa
Của chiếc hòm cất giữ những tài năng”.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Quen Anh .
  • Thương Rầy
  • Mùa Xuân Chở Nắng Ru Tình
  • Lá Thư Của Mẹ
  • Tình Vẫn Còn Nguyên
  • Chênh Chao
  • Chút Buồn Trong Nỗi Nhớ
  • Bay Với Vần Thơ
  • Con Gái
  • Im Lặng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
  • PurpleSky
©2026 - CungThuGian.com