Cong...

Tác giả: Hương Ngọc Lan - Hồng Dương

Gói thu trong tiết muộn màng
Em đem vạt nắng chiều vàng về hong
Thu mềm trong khắc khoải mong
Môi nồng nàn chín mắt nồng nàn yêu

Em cong lơ lửng cánh diều
Cong cong bờ khát cho chiều đam mê
Heo may nằm lại vạt đê
Cho đêm lành lạnh đi về phía đông

Hững hờ buông giữa thinh không
Lẳng lơ chút nắng đầu đông chùng chình
Dỗi hờn chi cái môi xinh
Em cong bờ khát...... cho tình ai say

Mảnh trăng cong cớn đêm nay
Mắt em cong vút lông mày đáng yêu
Nét cong trước ngực chữ Kiều
Eo cong cong lượn theo chiều em cong

Thu qua xuân đến hương đong
Hoa xoan tim tím… tím đầy chiều hoang
Khát thèm theo vạt nắng loang
Chiều xưa đứng đợi anh quàng vai em

Môi em chín đỏ hương quen
Hồn anh ngây ngất khát thèm đê mê
Dùng dằng nửa ở nửa về
Cho chàng quân tử… đê mê cung tinh...
Chưa phân loại
Uncategorized