Công Cha

Tác giả: Leewai

Gần nữa đời người rong rỗi khắp nơi,
Trong lòng con luôn nhớ những lời cha dặn:
"Cuộc sống mà! Phải nếm những giọt mồ hôi chát, mặn
Con mới hiểu được cái cơ cực của công việc, của cuộc sống này chẳng lành lặng con ơi!
Đường tương lai rộng cả bầu trời,
Và chúng ta chỉ là hạt cát ở một nơi nào đó
Hãy sống và phát huy những gì con đang có,
Biết khiêm nhường mọi sóng gió sẽ qua mau!"
Ôi những gì cha dạy bảo hôm nào
Con luôn nhớ và không bao giờ quên được,
Dáng người cha già luôn dõi theo từng bước con đi.
Nghìn năm bia đá mãi khắc ghi
Công cha như trời biển chẳng có chi sánh bằng./.
......
19/06/2016
Leewai Happy Father'S Day!
Chưa phân loại
Uncategorized