Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Công Cha Nghĩa Mẹ

Tác giả: Ca Dao

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vè - Cá
  • Ca Dao [m] Mười Thương
  • Vè - Hoa
  • Ca Dao [d]
  • Ca Dao [g]
  • Ca Dao [n]
  • Ca Dao [l]
  • Vè - Rau
  • Ca Dao [e]
  • Ca Dao [y]
Thơ tương tự
  • Công Cha Nghĩa Mẹ (Nắng Xuân)
  • Công Cha Nghĩa Mẹ (VÕ QUANG HÂN)
  • Công Cha Nghĩa Mẹ (Dương Thế Quang TNXP)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngẫm
  • Nhưng Sao Ai Cũng Mơ!
  • Chờ Thơ
  • Nhỡ Nụ Hoa Ngần
  • Anh Biết, Em Yêu Dấu
  • Suối Cát Lắm Hoa Vàng
  • Tuổi Hồng
  • Ra Vào
  • -ninh.bình.
  • Nụ Hôn Tháng Chạp 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
©2025 - CungThuGian.com