Công Cha Nghĩa Mẹ

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

công cha như núi Thái Sơn
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
lời răn ngàn năm trước của Đạo gia
giờ đây ai nhớ lời cha ngày nào

Núi Thái Sơn ở tận bên Tàu
bọn trẻ đâu biết núi bên Tàu còn không
mười năm lên phố bỏ đồng
nào biết cha già vẫn ngóng vẫn trông

mây xanh mây trắng mây hồng
mây nào đẹp cho bằng lòng của mẹ
kho tiêu cho ớt cho hành
kho ba lạng thịt để dành cho con

sinh con ra mong con tung bay bể lớn
con lớn khôn rồi có còn nhớ nghĩa mẹ tình cha
ở gần mà như ở xa
xuân hạ nhị kỳ mới quá bước ghé thăm

suối trên nguồn mấy ai đã tắm
gặp biển hồ lai láng mới thấm thía nỗi mênh mông
chợt nhớ mình cũng có tổ có tông
như cây có cội như sông có nguồn

thời gian là cái quý giá của muôn nhà
lại là kẻ bào mòn sức lực của mẹ cha
rong ruỗi đường đời năm tháng trôi qua
ngày ta vắng mẹ xa cha càng gần

ai đang mãi miết đường danh vọng
chớ để mất trong tim một đoá hồng
đêm nay giá lạnh gió đông
có thương có nhớ đấng sinh thành hay không
----------------------------
Chưa phân loại
Uncategorized