Bài Địa Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

BÀI ĐỊA NGÀY XƯA
Bài Địa ngày xưa em học
Tổ Quốc đẹp tựa bức tranh
Nắng mưa bốn mùa trêu chọc
Thẳng ngay , dung dị , hiền lành

Bài Địa ngày xưa ôm nhớ
Ở đây biển bạc , rừng vàng
Nhường nhịn , thương yêu muôn thuở
Môi cười cứ thế vọng vang

Bài Địa ngày xưa quen thuộc
Em đo và vẽ miệt mài
Bản đồ Việt Nam xuyên suốt
Một ngày Phù Đổng vươn vai

Bài Địa ngày xưa hay thế!
Vòng tròn trái đất là bao?
Một nghìn lẻ một chuyện kể
Lòng ta đợt sóng dâng trào

Bài Địa ngày xưa em nhớ
Cơn mưa điểm mười đầy thơ
Anh về tương tư một mớ
Yêu nhau năm tháng đợi chờ
Ngày 27/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized