Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chợ Tình

Tác giả: Nguyễn Tôm

Về đây bấm ngón đã hai hôm
Chợ phiên ai ngóng bỏng hoàng hôn
"Eo éo tranh nhau dăm mớ cả
Nồng oi một lũ ẻo ặt ồn"
Mong chi em hỡi mảnh tình con
Sáo đã sang sông đốt thuyền son
Thuyền ai bẻ lái chiều hiu quạnh
Ứa đỏ hoàng hôn thẫm bến mòn

(chép theo trí nhớ)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cố Nhân
Thơ tương tự
  • Chờ Tình (Nguyenbs)
  • Chợ Tình (Hoài Niệm)
  • Chợ Tình (Kim Giang)
  • Chợ Tình (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chợ Tình (Thiên Lý)
  • Cho Tình Chấp Cánh (Thiết Dương)
  • Cho Tình Dang Dở (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cho Tình Dang Dở (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Chợ Tình Gặp Em (Dũng Lê Ngọc)
  • Chợ Tình Khâu Vai (Chu Thị Thúy Nga)
Thơ bạn muốn xem
  • 729 - Quà Thơ
  • Giấc Quê
  • Biển Và Em
  • Vô Tình Thôi
  • Biến Cố Mùa Đông
  • Có Miền Đất Nào Tình Không Có Mặt
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (354)
  • Nếu Ngày Mai Không Đến
  • Mẹ Tôi
  • Buồn Trông Ảo Ảnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
  • Nguyên Nhân
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
©2026 - CungThuGian.com