Mênh Mông Cuộc Đời...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Mênh mông cuộc đời...

Chờ anh đôi mắt đã mờ
Bao thu lá đa,̃ thẫn thờ buông lơi
Hắt hiu nước tạt như chơi
Mưa buồn bay mãi tới nơi hồn về.

Tình nào đưa lạc chốn mê
Tiền nào mua cả chốn quê của chàng...
Chờ anh đôi mắt bẽ bàng!
Để cho nhan sắc lỡ làng trôi qua

Nhớ chăng lúc tình nở hoa?
Trăng lên cành thắm vui hòa bên nhau
Tưởng như bền mãi ngàn sau
Đêm đông tuyết đổ trắng phau tình gìa...

Chờ anh từ chốn phương xa
Ngóng trông lạnh buốt tình qua kiếp này
Quần lộn mọi thứ cho say
Buốt đời bạc phước, hóa tay không chồng

Mất tình ai hiểu được không
Ngàn sau ta mãi... Mênh mông cuộc đời... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized