Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chảnh

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Dáng ai cuốn hút vô cùng
Làm ai cũng giống như khùng ngó theo
Như vậy mới đúng trớ trêu
Người đẹp chẳng muốn thèm yêu người nghèo
Nhiều người cứ thích leo trèo
Để rồi bị đá lộn mèo hố sâu
Ai ơi hãy nhớ lấy câu
Tự cao là chuốc khổ đau cho mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Chạnh Buồn Nhớ Ai (TamMuội)
  • Chanh Chua (Đccb)
  • Chanh Chua Ơi... (Đccb)
  • Chảnh Già (Đinh Kim Chung)
  • Chạnh Hồn Đơn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chạnh Lời Ông Cha (Dao Cong Dien)
  • Chạnh Lòng (Nguyên Thoại)
  • Chạnh Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chạnh Lòng (Nguyễn Bình Bắc)
  • Chạnh Lòng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chưa Có Lần Vui
  • 424 - Chút Nắng Ngày Đông
  • Hơn Một Nỗi Buồn
  • Anh Đi Rồi - Em Đã Mất Người Yêu
  • Tình Yêu Không Cần Quà
  • Cánh Hoa Mùa Đông
  • Nhớ Mẹ Trong Mơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1198)
  • Dòng Thơ Không Hồn
  • Như Là Bà Mẹ Đơn Thân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2026 - CungThuGian.com