Chạnh Lòng

Tác giả: Thiên Ân

CHẠNH LÒNG
Hoàng hôn về rụng bên hè
Đường xưa lối cũ lắng nghe tiếng mùa
Bao giờ chanh khế không chua?
Tình ơi héo úa dây dưa khổ lòng

Trăm ngày nhớ, vạn ngày mong
Bẻ tương tư gãy , nụ hồng vội tan
Sầu treo lủng lẳng trên ngàn
Chim trời ngứa cổ lang thang góc chiều

Vịn tay vào cõi quạnh hiu
Bâng khuâng trong dạ trăm điều dối gian
Ngân nga giai điệu li tan
Cho dòng lệ sót bên giàn hoa xưa

Dư âm nức nở nắng mưa
Thời gian mặc áo tiễn đưa tình gầy
Đó đây chênh chếch song mây
Phũ phàng ôm gió ngáp dài oằn lưng

Đau thương cứ thế lưng chừng!
Hoàng hôn lê gót ngập ngừng hoàng hôn
Ngày 6/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized