Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chạnh Lòng

Tác giả: Nguyên Hữu

Mùng hai tháng chín lặng ai không?
Một bóng riêng mang tủi rứa phòng
Phía đó vui thay chàng nịnh ả
Nơi kia thích thế vợ nũng chồng
Hờn giăng bến cũ bồng con nhỏ
Hận phủ đò xa bế trăng còng
Nuốt ngược vào tim mình cố gắng
Mai này phú nặng thắp điều mong...
CHẠNH LÒNG
02.09.2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Chạnh Lòng (Nguyên Thoại)
  • Chạnh Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chạnh Lòng (Nguyễn Bình Bắc)
  • Chạnh Lòng (Thiên Ân)
  • Chạnh Lòng (Lê Gái)
  • Chạnh Lòng (Chạnh Lòng)
  • Chạnh Lòng (Thiết Dương)
  • Chạnh Lòng (VÕ QUANG HÂN)
  • Chạnh Lòng (Ngọc Quang Hà)
  • Chạnh Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Ảo Tưởng
  • Làm Trai Hay Làm Chai
  • Đời Là Thực Hay Mơ ?
  • Tim Người 2
  • Mưa Chuyển ! Trời Đổ Mưa .
  • Nhân Sinh Quan
  • Mùa Xuân Và Chuyện Tình Hoa Cúc Trắng
  • Sợi Tương Tư
  • Qua Ngỏ Nhà Em...
  • Bài Ca Đêm Và Câu Chuyện Vụn Vặt Về Nguôn Sáng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
©2025 - CungThuGian.com