Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chạnh Lòng

Tác giả: Thiết Dương

CHẠNH LÒNG

Văn hiến An Nam vẫn tự hào
Bốn nghìn năm ấy... cỡ này sao (!)
Anh thì ưỡn bụng vung tay chỉ
Chị phải cầm ô chắn nắng vào
Thế đã hơn người bao độ khéo (?)
Hay còn kém họ mấy tầm cao (?)
Giờ nên thẳng thắn mà xem lại
Để biết mình đang ở mức nào.

Thiet Duong _28/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Chạnh Lòng (Nguyên Thoại)
  • Chạnh Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chạnh Lòng (Nguyễn Bình Bắc)
  • Chạnh Lòng (Thiên Ân)
  • Chạnh Lòng (Lê Gái)
  • Chạnh Lòng (Chạnh Lòng)
  • Chạnh Lòng (VÕ QUANG HÂN)
  • Chạnh Lòng (Ngọc Quang Hà)
  • Chạnh Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chạnh Lòng (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Cách Ly
  • Tương Tác Hấp Dẫn Có Một Phạm Vi Vô Hạn
  • Vẽ............!
  • Ngoài Khơi
  • Gặp Em Cô Gái Dân Ca
  • Kính Tiễn Cha Cố!
  • Hãy Nhắn Tin Cho Em
  • Chung Tay Họp Mặt.
  • Mưa Chiều Qua Phố
  • Anh Lẽo Đẽo Theo Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
©2025 - CungThuGian.com