Chạnh Lòng

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Anh sẽ viết bài thơ tặng riêng em.
Khi chiều đông bên thềm ươm chút nắng.
Gợi nhớ xưa dạo bước dưới thềm trăng.
Lén trao tình thầm ghi bằng mực tím.

Anh đã viết khi đêm trời im tiếng.
Vầng trăng già thương tiếc nỗi chờ mong.
Vùng trời kia mòn mõi phút chạnh lòng.
Chập chờn mơ giấc hoang dài dĩ vãng.

Anh đã viết một mình trong im ắng.
Đời sang ngang tĩnh lặng dấu tình sầu.
Thuở hoang sơ còn lại chỉ niềm đau.
Lòng ngổn ngang tim nhàu trong giây lát.

Trường yêu xưa bên đồng xanh bát ngát
Chiều hương đồng ríu rít tiếng chim ca.
Tim chúng ta cùng nhịp đập giao hòa.
Tình yêu xưa dần qua trong sâu lắng.

Rồi đêm nay mơ về nơi ấm nắng.
Vừng trời kia cò trắng dưới mây hồng.
Mặt trời lên hừng sáng phía trời đông.
Của tình yêu hoang tàn trong ký ức.
03/16/2015
Chưa phân loại
Uncategorized