Bây Giờ Người Ấy Ở Đâu ?

Tác giả: Thiên Ân

BÂY GIỜ NGƯỜI ẤY Ở ĐÂU 2
Bây giờ người ấy ở đâu?
Sông dài, biển rộng , non cao ...gieo sầu
Góc trời giấu giếm cơn đau
Đám mây thiếu nữ cúi đầu rụng rơi

Tình yêu chưa nói nên lời
Dốc về thăm thẳm bẻ đôi mỏi mòn
Đâu rồi đôi mắt tươi non
Đâu rồi tà áo chưa sờn bờ vai ?

Bây giờ người ấy hổm rày ...
Một ngày không gặp tưởng dài trăm năm
Hàng cây thay lá âm thầm
Anh như phỗng đá tím bầm ruột gan

Mơ màng nhìn trộm dung nhan
Nhện giăng tơ mỏng lòng càng nhớ thương
Chiêm bao rụng cánh đầu giường
Thi nhân giọt lệ tư tương đong đầy

Bây giờ ngọn cỏ , hồn cây
Một thời " Ai khổ vì ai " , một thời
Năm sau , thay áo , đổi ngôi ...
Hoàng hôn ôm phận cuối trời lẻ loi

Ghét thương câu chuyện rạch ròi
Ở đời , sống đẹp , thiệt thòi cho ai ???
Nắng mưa nằm ngủ kẽ tay
Con đường lá đổ chia hai lối về

Bây giờ người ấy ...cơn mê
Trái tim đánh thức , vân vê nụ hồng
Chân tơ kẽ tóc ươm mong
Thương nhau chưa trọn mùa Đông xa mờ

Bây giờ người ấy bâng quơ
Rồi đây ai chải vần thơ mượt mà ?
Một mai, kẻ lạ, người xa
Bóng mây quá khứ còn là của chung
Ngày 1/6/2023
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized