Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mênh Mông

Tác giả: Kim Giang

Em không làm chiếc lạt
Buộc ràng anh nữa đâu
Không làm chiếc gông sầu
Bởi biết tim có cánh
Gông có là thần thánh
Lạnh lùng tim vẫn bay
Em muốn làm bàn tay
Tìm bàn tay buốt giá
Em muốn làm chiếc lá
Say trong chiều gió thu
Em muốn như lời ru
Đêm dài không lắm mộng
Đem tin yêu cuộc sống
Cho hương đời mênh mông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Đi Thơ Ơi
  • Trời Sinh
  • Mất Cha !
  • Cung Đàn Hóa Thân
  • Còn Vương
  • Nét Quê
  • Nhắc Tản Đà Nhớ Cha
  • Lửa Lòng
  • Nắng Sài Gòn
  • Người Cho Con
Thơ tương tự
  • Mênh Mông (Anh THi Đi)
  • Mênh Mông (Hồng Dương)
  • Mênh Mông (Trần Minh Hiền)
  • Mênh Mông (S)
  • Mênh Mông 1 (Trần Minh Hiền)
  • Mênh Mông Chiều Muộn (Hồng Dương)
  • Mênh Mông Cuộc Đời... (Cong Chinh (CH2))
  • Mênh Mông Em Và Biển (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Mênh Mông Lời Ước Mong (Trần Minh Hiền)
  • Mênh Mông Lời Ước Mong (MÊNH MÔNG LỜI ƯỚC MONG)
Thơ bạn muốn xem
  • Phận Mình.
  • Tìm Về Ký Ức
  • Tiếu Ngạo Giang Hồ
  • Hương Tình Ngày Cũ
  • Nỗi Lòng Người Cha
  • Tiếng Lóng
  • Trăng Về
  • Anh Sẽ Yêu Nhưng Không Phải Bây Giờ
  • Anh Và Em
  • Lông Ngỗng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
©2025 - CungThuGian.com