Mua Đi Anh

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

MUA ĐI ANH
Mua đi anh trái tim này em bán
Đổi bằng thơ bằng nhạc với tranh thôi
Mua đi anh tình yêu này em bán
Dổi bằng hoa bằng lời nhạc thanh tao

Mua đi anh vần thơ này em bán
Đổi bằng tim và cả ước mơ em
Giẩu đôi khi dòng chữ có quá lem
Ngừơi thông cảm thơ em là lệ đổ

Mua đi anh ươc mơ này em bán
Bán ai mua...ai bán em mua
Mua không anh không thì em đem cất
Lấp vùi trong cay đắng cuộc đời

Anh mua không tình yêu ấy xa vời
Em xin bán cả cuộc đời thi sĩ
Anh mua không con tim này ít kỉ
Sống vô tình vùi dập bản thân đi

Anh không mua thì em cất làm gì
Gởi mây gió cho thời gian tất cả
Anh không mua giấc mơ còn hối hả
Cả tâm tình người thi sĩ vô danh.

Mua đi anh có mua thì nhanh
Thời gian nó không đợi ai đâu đó
Em không giàu nên tình thơ dang dở
Tại không tiền thơ viết chẳng ai xem.
‪#‎NguyễnThuyền‬
7/8/2015
Chưa phân loại
Uncategorized