Tình Không Nói....

Tác giả: Hoài Nhớ

Đã bao lần nước mắt em rơi
Khi nhìn anh qua tấm hình thương nhớ
Em cố gắng gôm yêu thương phẳng lặng
Để tìm quên nổi đau xé tim mình...
Đã bao lần em lặng thinh không nói
Khi vô tình em nhìn thấy anh đau
Em làm ngơ như vô tư không biết
Vết thương anh...em xót xa cõi lòng
………
Em vẫn biết bức tranh đời khó vẽ
Đời muôn màu không sáng lạng như tranh
Nhưng anh ơi..em vẫn mãi đợi chờ
Tranh cuộc sống..tình yêu hồng màu nắng..
Giữa canh trưa... hay đêm trường khúât bóng
Vẽ cho đời thêm sống động như tranh
Đếm bước anh xa rời nơi ảo ảnh
Em tìm về nhưng vẫn cố vẽ tranh...
Chưa phân loại
Uncategorized