Tình Không Dấu

Tác giả: Mi Pha

Em xin lỗi..! hàng thông ơi hãy khép
Lắng nỗi buồn cho đẹp nét mi cong
Hãy thở sâu đừng vọng nhói cõi lòng
Ngủ yên nhé ! Hoài mong còn ...xa ngái
...
Đường quạnh vắng ... dáng hao gầy khắc khoải
Ai đợi ai !? Giai thoại đẹp mùa Đông
Ai trông ai !? Cuồng cuộn ngọn sóng lòng
Đồi hai mộ ... hàng thông xa tít tắp
...
Ngủ ngoan nhé ! Tôi ơi tình bầm dập
Nát linh hồn tràn ngập những nghĩ suy
Ai vì ai ...! Níu giữ tuổi xuân thì
Đừng đánh mất những gì trong sâu thẩm
...
Đường quanh co lối về sương buốt đậm
Co ro người ngàn dặm bước chân côi
Bóng dáng ai ẩn hiện sau lưng đồi
Màn sương trắng phai phôi ... tình ...không dấu

4.3.16
Chưa phân loại
Uncategorized