Lục Bát Xóm Đồng

Tác giả: Xóm Đồng

LỤC BÁT Xóm Đồng
***1***
Lang thang trọn kiếp con người
Ngao du đây đó mong đời bình yên
Bôn ba biển đảo đất liền
Nỗi niềm gởi gắm vào miền hư vô
Góc nhìn hạn hẹp mơ hồ
Nói năng thô thiển xưng hô ngang tàng
Học hành lười nhát, dở dang
Tư duy kém cỏi, làng nhàng chênh vênh
Rượu bia ngớ ngẩn, hớ hên
Thuốc lá nghiện ngập bồng bềnh lao tâm
ngượng ngịu giả dối xứng tầm
Mưu mô xảo quyệt ác thâm khôn cùng
Ới thời nhà dột, cột rung
Mưa to gió lốc, bão bùng họa tai
Mặt mày hống hách, lạc loài
Bạo tàn trắng trợn, ra oai hàm hồ
***2***
Chân lý đơn cô thế cô
Tinh hoa vùi dập bên bờ suy vong
Nguy cơ trỗi dậy âm hồn
Tự tung tự tác vùi chôn anh hào
Trí thức thui chột, lao đao
Hiền nhân ẩn sĩ ai nào dám kêu
Tham sân, bạc nhược làm liều
Vơ vét cạn kiệt bấy nhiêu công trình
Nổi chìm kiếp số ba sinh
Âm dương vạn vật quân bình thế gian
Suy vong rồi sẽ huy hoàng
Ngợi ca đến lúc hoang mang cực hình
Giữa thời kiếm chát quang vinh
Bàn tay úp ngửa rùng mình khoa trương
Ô hay! máu mủ phi thường
Cúi đầu quì gối biểu dương anh hùng
Mua bán bằng cấp lung tung
Rêu rao học vị, tiệc tùng tiếng tăm
Bán mua chức vụ vượt tầm
Lên xe xuống cộ lâm râm vái chùa
Mở mồm nịnh bợ, a dua
Nâng trên đập dưới thêu thùa cạnh tranh
Mặc cho bốn bể tan tành
Tạo nên nghiệp chướng, lưu danh hão huyền
Ghét căm mấy kẻ huyên thuyên
Thương cho mấy chú thợ thuyền nai lưng
Dầm mưa dãi nắng bịt bùng
Đầu tắt mặt tối ít mừng nhiều lo
***3***
Chuông chùa vang vọng tròn vo
Ngập tràn tội lỗi dày vò lương tri
hương đèn cầu khẩn độ trì
Nhân gian nhũng nhiễu sân si bất bình
Nguời cơ hội, cảnh điêu linh
Tham lam vô độ nghĩa tình bể dâu
May thay có được phép màu
Mới mong cứu cánh nỗi đau nhói lòng
Đường xa oan nghiệt mênh mông
Cỗ xe vô thức nhuốm dòng máu tươi
Đạo đức nhân cách làm nguời
Thoái hóa biến chất, chơi vơi nỗi niềm
***4***
Lo cho thân phận ấm êm
Ngó lơ đồng loại, nhận thêm phần mình
Mặc kệ trách móc coi khinh
Miễn sao thó trọn quà xinh đem về
Giá trị vàng bạc gớm ghê
Sẵng sàng đánh đổi lời thề thiêng liêng
Chung chi tiền rất nhiều tiền
Đổi được mỹ nữ, chức quyền uy danh
Đồng tiền hai mặt khôn lanh
Biết cho thì ổn biết dành thì yên
Đồng tiền hóa giải ưu phiền
Cũng chuốc đau khổ, hóa điên dại khờ
***5***
Cuộc đời tươi đẹp như mơ
Ai cũng yêu quí nương nhờ lẫn nhau
tự trọng cao quí hàng đầu
Cần cù sáng tạo bền lâu gia tài
Của ăn của để làm chi
Con cháu bám víu, ích gì tương lai
Sinh ra cốt lõi thành nguời
Mục tiêu phụng sự cho đời đẹp hơn
Lâu đài thành vách cũng sờn
Núi non rồi cũng xói mòn trơ gân
Rừng xanh cây cối bạt ngàn
Cũng ôm ấp đất vô vàn yêu thương
Buồn vui lối sống đời thường
Chớ nên cay cú nhiễu nhương mích lòng
Gặp nhau mừng rỡ, nhớ mong
Hơn là khách sáo trong lòng lo âu
Từ trẻ thơ đến bạc đầu
Hên xuôi may rủi trước sau cũng đành
Đời nguời ngắn ngủi, mong manh
Có được cơm áo, an lành vui sao!
Cơ duyên tạo đấng anh hào
Cũng chỉ là một ngôi sao giữa trời
Nỗi niềm sâu lắng chơi vơi
Mấy ai thấu hiểu gởi lời sẻ chia
Lịch sử bi hùng còn kia
Thắp hương tịnh niệm đầm đìa lệ rơi
May mắn còn được bên đời
Lắng nghe tiếng nấc chơi vơi triền đồi
***6***
Ngẫm nghiền dĩ vãng xa xôi
Dựng xây đất nước tuyệt vời, tôn nghiêm
Dân tộc sung sướng êm đềm
Tổ quốc hùng mạnh vững thêm cơ đồ
Ham chi vặt vãnh mưu mô
Tiếng đồn xốn dạ hàm hồ bất nhân
Giây phút tung hứng huy hoàng
Cũng sẽ phai nhạt, tan hoang chôn vùi
Mến nhau nghèo khó tới lui
Chén trà ly rượu bùi ngùi sẻ chia
Ghét nhau đối phó điêu ngoa
Rủ rê báng bổ, la cà trêu nguơi
Sinh ra nhiều kẻ lắm lời
Trước mặt vâng dạ sau coi hỗn hào
Hay chi láo xược, hanh hao
Khôn chi kiểu cách ngọt ngào qua loa
Trên đời vốn quí thật thà
Trời ban may mắn ấy là thông minh
Cần cù liêm chính răng mình
Công thành danh toại quang vinh cuộc đời
***7***
Đôi khi luật lệ cuộc chơi
Bày trò tráo trở xem trời bằng vung
Thủ đoạn hiểm độc hãi hùng
Giả nhân giả nghĩa, lạnh lùng mị dân
Thói đời bỉ ổi hàn bần
Cũng không qua mặt vạn lần thế nhân
Mai kia nhếch nhúa thời gian
Tái hiện vết tích sỗ sàng khi xưa
Lạ thay hiểu rõ biết thừa
Ngó lơ ngang trái đẩy đưa thế thời
Đúng sai nhắm mắt buông lơi
Quên đi nhân quả ngàn đời oán ân
Dạy dỗ từ tốn, ân cần
Cớ sao nhồi nhét lăn nhăn, nhiễu điều
Qui cách xưa nay bấy nhiêu
Cớ sao tô vẽ lều bều, mông lung
áp lực thầy cô lùng bùng
Giảng đường xơ cứng đóng khung ê chề
Ngồi nghe chứ chẳng dám chê
Sáo rỗng máy móc, não nề tâm can
Quan liêu hách dịch làm càn
Vô thưởng vô phạt nguy nan đoạn trường
Tài hèn đức mọn bất lương
Háo danh, kiếm chát, dọn đường manh nha
Tưởng rằng cầu cạnh phật bà
Hưởng được ân huệ bỏ qua tội tình
Ai ngờ thần thánh anh minh
Ban cho kết cục giật mình thảm thê
Tu thân thoát cảnh u mê
May ra còn lối đi về an gia
Ngoan cố hắt ám, ma tà
Hồi kết ảm đạm rên la vệ đường
***8***
Hãy nhìn tứ hướng bốn phương
Nguời tốt kẻ xấu đời thường đan xen
Nguời cao sang kẻ thấp hèn
Thượng tôn chân lý nếp quen hài hòa
Bút lưu quá khứ xa xưa
Chớ nên lỗ mãn bịp lừa cha ông
ưu khuyết tồn tại tương đồng
Có công lẫn tội tổ tông loài nguời
Bây giờ ai cũng thế thôi
Cái xấu cái tốt đổi ngôi ngự bình
Âm dương thịnh suy hữu khuynh
Tâm giữ trong sáng lòng mình thanh cao
Xưa nay nghĩa khí anh hào
Xả thân cứu quốc công lao vô vàng
Bất bình thảm cảnh trái ngang
Đứng lên cứu thế sẵng sàng hy sinh
***9***
Đọa đày lắm kẻ cầu vinh
Lợi ích hèn mọn bán mình luồn trôn
Chính nghĩa giá trị trường tồn
Khắc ghi bia đá, truy tôn đời thường
Dù cho sóng gió tai ương
Trớ trêu giai thoại, chặng đường chông gai
Anh hùng thất vận họa tai
Tiếng thơm lan tỏa, tượng đài lưu danh
Thói đời lắm kẻ tị ganh
Rắp tâm đạp đổ tranh giành quyền uy
Khổ thân đấu đá tiện tùy
tai họa bất chợt nhiều khi khóc thầm
***10***
Trung thành thẳng thắng chính tâm
Không phải ray rứt sóng ngầm vạ lây
Vạn vật dịch chuyển phơi bày
Quang minh chính đại đổi thay sự tình
Gặp nguời chớ vội trọng, khinh
Ai mà đoán được đời mình ra sao
Con cháu trưởng thành thế nào
Họa tai vô phước, lao đao thất thần
Có cơ hội hưởng phúc ân
Ít được may mắn gặp phần lo âu
An nhiên thoát cảnh u sầu
Ung dung tự tại bền lâu nhẹ nhàn
Nguời nghèo khổ kẻ cao sang
Đến khi bạc mệnh thiên đàng khác chi
Kiếp sau hơn kém điều gì
Hóa thành cát bụi nặng mùi tàn tro
***11***
Xin cảm ơn nguời đưa đò
Biết ơn bờ bến đã cho cập thuyền
Cảm ơn trời đất vô biên
Biết ơn cuộc sống buồn phiền, an vui
Đôi khi ta thấy bùi ngùi
Kẻ đi nguời ở ngược xuôi tảo tần
Tình thương giúp đỡ bảo ban
Cuộc sống ý nghĩa thêm gần gũi hơn
Cha con những lúc giận hờn
Rồi cũng hòa hợp sau cơn bất đồng
Anh em nổi đóa cuồng ngông
Cùng chung ruột thịt cũng mong bằng lòng
Trời cho cái tiết lập đông
Cũng cho xuân sắc ấm nồng bên nhau
Trời cho phượng đỏ rực màu
Cũng cho vàng óng, mưa ngâu hẹn hò
Qui luật cân đối trời cho
Cái được cái mất chẳng lo thiệt thòi
Giỏi dan sóng gió vươn khơi
Cần cù chịu khó cơm xơi đong đầy
***12***
Nhìn xa thế giới đó đây
Tranh hùng tranh bá phơi thây chiến trường
Giành giật chính trị bốn phương
Ý chí thống lĩnh giáo đường linh thiêng
Răng đe vũ khí võ biền
Hăm he chiếm hữu hiển nhiên hận thù
Quân cờ tiến thoái cương nhu
Đụng độ thế trận hỏa mù tai ương
'Trục xoay' mũi nhọn đau thương
Đạn bom rơi vãi nẻo đường chông chênh
Bên mạnh có luật đáp đền
sợ rằng phía yếu bấp bênh chìm xuồng
Trời cao gió thổi mưa tuôn
Đất đai ứ đọng nỗi buồn râm ran
Hoa thơm ngan ngát trên cành
Ong vờn bướm lượn lá xanh úa tàn
***13***
Cùng cực chẳng thiết nể nang
To tiếng chửi rủa, la làng rêu rao
Lùn nguời thấp trí nhôn nhao
Ma lanh tiểu xảo hỗn hào sân si
Âm nhạc đâu biết nốt gì
Hát hò lạc điệu biết chi diễn tuồng
Hành văn cụt ngũn, nói suông
Thơ ca cạn ý, tâm hồn khô khan
Chê ta, ta cũng bẽ bàng
Chê nguời, nguời cũng làn sàng giống ta
Cốt nhục một chỗ mà ra
Bởi nhiều khinh suất trượt đà tạo nên
Phát triển ổn định vững bền
Cân bằng sinh thái giữ nền văn minh
Hài hòa xã hội của mình
Di truyền con cháu thông minh đa tài
Cá nhân ích kỷ dương oai
Muốn mình nổi trội khán đài vang danh
Tai bay vạ gió chẳng lành
Cuối đời thê thảm năm canh lụy phiền
Cuộc đời may mắn, cơ duyên
Được nhiều hay ít cũng nên giữ gìn
Chữ tín cốt để làm tin
Chữ nghĩa cốt để lòng mình thảnh thơi
Xóm đồng_ lục bát đôi lời
Câu thơ sâu lắng chơi vơi nỗi niềm
Xin đừng bực dọc khi xem
Đọc thơ ngẫm nghĩ môi mềm giao thoa
Hát reo sung sướng ngân nga
Nụ cười hớn hở đậm đà tình thương
Lời hay quí mến vấn vương
Lá hoa cây cỏ con đường đẹp thay!
***14***
Cơ cực, nhọc nhằn cấy cày
Bần cùng đố kỵ, nghiệt cay ác lời
Bất mãn nổi loạn khắp nơi
Xấu sa bỉ ổi, suy đồi bại thân
Ai ai cũng muốn cao sang
Nhà cao cửa rộng đàng hoàng vợ con
Chẳng qua nhỡ vận héo mòn
Đói nghèo túng quẫn, lon lon gót giày
Xin vài quẻ bói vận may
Thánh thần chứng giám đắng cay vạn lần
Vái lạy trong nhà ngoài sân
Cầu nguyện phước lộc làm ăn phát tài
Cơ trời chuyển đến tay ai
Bắt nhịp vun vén trổ tài mới nên
Bao dung đức độ vững bền
Từ thiện tích góp xây nền nhân văn
Trong tay nhiều bạc lắm vàng
Cho đi nhận được vẻ vang với đời
Chết rồi đâu thể ngon xơi
hiến dâng xã hội tuyệt vời công lao
Nhân cách lớn rõ anh hào
Nghĩa cử cao đẹp ngôi sao sáng ngời
Dù cho khốn khó tả tơi
Hoặc là tỉ phú việc đời không quên
Làm ăn trôi nổi, bồng bềnh
Thăng trầm cuộc sống, lênh đênh duyên tình
Ứng xử hài hòa văn minh
Diễn biến tương đối để mình nghĩ suy
Thành công thất bại còn tùy
Vạn vật biến đổi thích nghi thế thời
Sự việc cũng giống trò chơi
Sáng tạo mềm dẻo, nụ cười xả hơi
***15***
càng lớn tuổi càng lõi đời
Càng khôn càng hiểm độc lời thị phi
Thủ đoạn bất kể việc gì
Quyền to chức lớn ích chi loài nguời
Ngạc nhiên bao kẻ dở hơi
Học hàm học vị buông lơi đạo đời
Cân đo, đong đếm mà coi
Xếp chồng bằng cấp, cái tôi vỡ òa
Ngặt nghèo nền tảng qua loa
Cao siêu tơ tưởng lại là mị dân
Thời gian lộ liễu hàn bần
Búa rìu dư luận, nhố nhăn bạc đầu
Thà rằng chữa trị đớn đau
Còn hơn ủ bệnh năm sau nặng dần
Giai đoạn cuối bị di căn
Tá hỏa mày mặt, thiệt thân lìa đời
Nhìn xem thực tiễn khắp nơi
Vòng tay rộng mở nghe lời trung nhân
Đối đãi hiền tài ân cần
Yêu quí nghĩa sĩ lập thân cuộc đời
***16***
Xóm Đồng rảnh rỗi thảnh thơi
Câu thơ gởi gắm đôi lời tri âm
Ghi dấu cảm xúc âm thầm
Lưu giữ kỷ niệm tháng năm đậm đà
Đi vạn nẻo thấy xót xa
Ngồi cùng bạn cũ gần nhà yên vui
Hàng xóm thân thuộc nói cười
Mở ra cánh cửa chào mời thân thương
Thi thoảng lội suối lên nương
Miền cao heo hút đoạn đường cheo veo
Nắng khô cỏ cháy bên đèo
Nước thoi thóp chảy xóm nghèo ven sông
Trẻ em đen nhẻm, bế bồng
Gầy nhom leo dốc ngóng trông đàn bò
Cụ già khắc khổ, ốm o
Luộc khoai, nấu cháo bên lò nóng rang
Dặm dài non núi ngỡ ngàng
Suối khô trơ đá, đập ngăn nước đầy
Thủy điện tàn phá rừng cây
Muôn loài dã thú chạy dài rừng sâu
Đất khô cằn cỗi bạc màu
Lũ dồn dập lũ nỗi đau ruộng đồng
Mấy đời lam lũ nghề nông
Lợi vài việc nhỏ tiêu vong bội lần
***17***
Giỏi gì vặt vãnh ma ranh
Khôn gì ham hố tranh giành công lao
Ác chi cùng giọt máu đào
Gây ra oán hận lao đao đời nguời
Xưa nay hồn đất quyện trời
Binh đao tan tác máu rơi căm hờn
Lời nguyền ám ảnh nước non
Chiến chinh gắn bó đứa con anh hùng
Kẻ thù man rợ hăng hung
Chết thê chết thảm trên vùng xâm lăng
Mất xác góc phố, xóm làng
Bỏ thây rừng rú đại ngàn linh thiêng
***18***
Cầu cho đất nước bình yên
Bớt thù thêm bạn mọi miền năm châu
Cầu cho ổn định dài lâu
Dân giàu nước mạnh nhuộm màu sắc xuân
Dĩ vãn chất chứa muôn phần
Âu là vận mệnh cán cân đất trời
Chi bằng hòa hợp luật chơi
Định hình tiêu chí tuyệt vời tương lai
Hết đêm rồi lại đến ngày
Hết mưa trời tạnh đổi thay rõ ràng
Thịnh suy khắp nẻo nhân gian
Tự tôn quá đáng bẽ bàng bấy nhiêu
Hên xuôi may rủi lắm điều
Phúc họa bất chợt, sáo diều thoáng qua
Mưu sinh khắp chốn làm nhà
Quê hương yên nghỉ ruột rà tình thâm
***19***
Thiếu thời non nớt vô tâm
Đường mòn lối cũ thì thầm bướm hoa
Mẹ cho bút chì làm quà
Trắng tinh tờ giấy, nết na nét vần
Vẽ gà cục tác ngoài sân
Tô chim cành trúc mơ màn trăng sao
Thả diều uốn lượn vẫy chào
Mênh mông đồng ruộng cao cao mây ngàn
Đàn bò gặm cỏ vun văn
Bác nông nón lá tảo tần mạ non
Gió đưa man mát bãi cồn
Trong veo dòng nước bên thôn yên bình
Má hồng lúm lím môi xinh
Áo dài tha thướt lòng mình lao xao
Hương thơm hoa phượng ngọt ngào
Bụi phấn vươn vấn ngày nào nhớ nhung
Chia tay quyến luyến ngôi trường
Muốn ôm bàn ghế thân thương bao ngày
Bạn bè phiêu bạc đó đây
ước mong có dịp sum vầy hát ca
***20***
Lục bát câu thơ làm quà
Xóm đồng dân dã quê cha nghĩa tình
Mến yêu vẻ đẹp lung linh
Cảm ơn cuộc sống cho mình bao la
Đời nguời ngắn ngủi thoảng qua
Gần nhau hơn nữa, bớt xa nhớ thầm
Mai này tóc ngả hoa râm
Ôn bài tri kỷ gieo mầm niềm tin
Ai ai cũng thích quang vinh
Ai ai cũng thích gia đình yên vui
Có cha có mẹ trong đời
Chia sẻ mặn ngọt, đôi lời ruột gan
Đường xa lắm lúc gian nan
Ngược xuôi mới biết ngổn ngang dặm dài
Vui mừng chen lẫn bi ai
Nguời giàu kẻ khó hình hài thế gian
***21***
Con nguời cốt cách đàng hoàng
Tư duy vượt bậc giàu sang uy quyền
Tướng mạo chững chạc tự nhiên
Thấu đáo lẽ phải chí bền thành danh
Đôi mắt trong sáng hiền lành
Nói hay làm tốt trời sanh đẹp đời
Thoảng nhìn cảm giác thích chơi
Kết thân bè bạn nói lời sẻ chia
Nguời thật thà sống bên ta
Láng giềng gần gũi món quà dễ thương
Trần gian bốn bể dặm đường
Phẩm chất cao quí thiện lương sáng ngời
***22***
Tật nguyền vé số tả tơi
Oằn lưng tự lập không lời xin ăn
Bác nông cực khổ nhọc nhằn
Thật thà hiếu khách nói năn hiền hòa
Chăm sóc yêu quí mẹ cha
Vẹn toàn chữ hiếu thật là đáng khen
Ơn thầy nghĩa bạn đáp đền
Công lao to lớn mới nên con nguời
Hải đảo miền núi xa xôi
Mảnh đời thầm lặng chăm nuôi học trò
Cực khổ chồng chất nỗi lo
Yêu nghề mến trẻ thầy cô quên mình
Chiến sĩ dũng cảm hy sinh
Sóng gió biên ải nghĩa tình nước non
Vượt qua nguy hiểm sống còn
Bảo vệ tổ quốc sắc son một lòng
Đương đầu biển dữ cuồng phong
Kiên cường bám trụ biển đông ngư trường
Dầm mưa dãi nắng phơi sương
Nguy hiểm rình rập chặng đường đấu tranh
Mười phần dữ một phần lành
Công việc gian khổ biển xanh mặn nồng
Mẹ cha xót ruột ngóng trông
An nguy biển cả, nỗi lòng nhớ con
Bão giông réo rắt hao mòn
Nghe cơn áp thấp héo hon dạ dày
Mưa to gió lớn cuồng xoay
Ban đêm sụp đổ ban ngày tan hoang
Mưa phùn lạnh buốt má nàng
Lúa xanh mùa mới lang thang thăm đồng
Gió lay nón chiếc mùa đông
Em về bếp núc chờ chồng khơi xa
***23***
Thiệt thua tính cách thật thà
Khôn lanh cũng phải ra ma mấy hồi
hên xuôi may rủi cuộc chơi
Phước nhà đem lại cuộc đời vinh hoa
Thinh không lặng lẽ ta bà
Cầu kinh kệ ước gần xa nhẹ nhàn
Ai xuôi bạc mệnh hồng nhan
Tâm tư trĩu nặng bẽ bàng nồi hương
Quen chân rảo bước đường mòn
Đi sáng về tối gió sương nhiễu điều
Mõ chùa lốc cốc cô liêu
Bài kinh sám hối vang đều, lưa thưa
Ve sầu buồn bã gọi mùa
Hoàng hôn chạng vạng say sưa chay trường
Nam mô phật pháp tứ phương
Cho con một lối bên đường chông chênh
Đêm khuya trăng khuyết bồng bềnh
Nhấp nhô cánh bướm lênh đênh độc hành
Mái chèo mớn nước trong xanh
Mênh mông là lạ bên gành chao nghiêng
***24***
Đêm buông phố thị lên đèn
Lung lung lấp lánh lối quen ấm nồng
về nhà kẻo vợ ta trông
Mâm cơm dọn sẵn các con đang chờ
Lang thang mây gió mộng mơ
Câu thơ tình tứ thẩn thờ trăng sao
Về nhà hẹn ước ngọt ngào
Mèo con chực cửa đón chào thi nhân
A ê bắt chữ đánh vần
Đợi ba gắp món cùng ăn ngon lành
Quây quần dĩa cá nồi canh
Cơm rau dưa mắm tỏi hành thơm tho
Đời nguời có mấy mà lo
Sang sông ngắm bến lụy đò đón đưa
Biết no biết đủ là vừa
Trăm năm gió thoảng bốn mùa qua mau
*** 25***
Mới đó tóc đã bạc màu
Cây cao rụng lá nỗi đau trơ cành
Nhường cho chồi búp măng xanh
Cội nguồn gốc rễ xếp mành thời gian
Gốc gác con cháu hàn bần
Đi theo chân lý cho dân chủ quyền
Mở mồm qui luật tự nhiên
Lấn át hà hiếp buồn phiền con nguơi
Sinh ra muốn được nên nguời
Cái tôi cũng được nói lời huyết tâm
Hãm tài hù dọa giam cầm
Đạo đức phai phớt nhân tâm héo mòn
Chẳng ai đối địch du côn
Chỉ là bịa đặt xói mòn niềm tin
Tổ quốc thiêng liêng cuả mình
Bao dung đoàn kết dân sinh huy hoàng
Văn minh thế sự hân hoan
Năm châu khâm phục huy hoàng trang nghiêm
Tự ta diễn biến khích hiềm
Kẻ thù lợi dụng ắt thêm loạn triều
Tài cán sức lực bấy nhiêu
Chẳng thể vênh váo dám liều đối phương
Huênh hoang nhỡ bước cùng đường
Vạ thân liên lụy bốn phương điêu tàn
***26***
Cha ông một thuở vẻ vang
Công thần lập quốc đàng hoàng xứng danh
Đất nước rạng rỡ yên lành
Hy sinh xương máu đấu tranh kiên cường
Qui luật vạn vật thập phương
Từ trong trứng nước lẽ thường tự nhiên
Rắp tâm bó buộc gây phiền
Rối rắm lý luận ngả nghiêng thực hành
Học giả ghi chép sử xanh
Tập hợp tích cổ để dành mai sau
Điểm chung hóa giải muôn màu
Điểm riêng mô tả chuyên sâu giãi bày
***27***
Thức thời biết được mới hay
Theo thời vận dụng đủ đầy tư duy
Điều chỉnh tất cả những gì
Phù hợp thực tiễn luận suy kỹ càng
Thực tế chứ chẳng miên man
Máy bay có khác đại bàng loài chim?
Tàu ngầm lặn nước nổi chìm
Cũng giống cá mập lim dim bến bờ!
Khoa học chứ đâu phải mơ
Khái niệm cơ bản vật vờ ai tin
Chỉ dẫn phù hợp sức mình
Ba hoa sao chép họ khinh suốt đời
Tuân theo qui định cuộc chơi
Hơn là xin lỗi nói lời bông lơn
Thân thương bày tỏ giận hờn
Ngoài đường trăm họ chỉ còn luật công
***28***
Cha anh hai buổi ra đồng
Cày sâu cuốc bẩm làm nông bốn mùa
Thật thà đâu biết bán mua
Tư thương ép giá chanh chua hoa màu
Có ai nâng đỡ được đâu
Vụ mùa thu hoạch đớn đau ê chề
Đầu ra ế ẩm thôn quê
Khóc than với đất não nề hố sâu
Quan liêu sạch sẽ to đầu
Ngồi trên ăn trước tính đâu trên trời
Thấp cổ bé họng hụt hơi
Chẳng biết xoay xuể cho đời sướng hơn
Mặc ai cực khổ giận hờn
Lao đao mấy vụ thiệt hơn bao mùa
Chẳng tìm ra lối bán mua
Làm vườn may rủi đành thua xứ người
Tháng ngày cứ thế tả tơi
Lâu năm phá sản nợ đời oái ăm
Con cái úp mặt khóc thầm
Xã hội vô cảm nhân tâm lụi tàn
***29***
Tội tình hai chữ vẻ vang
Thương thay huy hiệu bạc vàng tán dương
Bằng khen rầm rộ leo tường
Trong nhà văn hoá ngoài đường thi đua
Thành tích bậc nhất thêu thùa
Bậc nhì bầu bán hơn thua lấy lòng
Cuối năm soi mói chưa xong
Kế hoạch tổng kết lòng vòng êm xuôi
Loanh quoanh luẩn quẩn tệ tồi
Không ai đếm xỉa mâm xôi cúng chùa
Lâu ngày khiếm khuyết thiệt thua
Nhỏ nhen đố kỵ gió lùa lạnh tai
Bủa vây ngột ngạt nhân tài
Rung đùi tự sướng hoạ tai cận kề
Háo danh thi thố say mê
Rườm rà văn tự tứ bề ghen tuông
Vẽ vời mộng mị diễn tuồng
Mưu mẹo vặt vãnh ngông cuồng hả hơ
Khập khiễng lộ liễu bất ngờ
chẳng thể chấp nhận ngu ngơ quá đà
***30***
Luật từ đạo đức mà ra
Xây dựng quan hệ thật thà văn minh
Luật trong xã hội của mình
Phù hợp thế giới an ninh nước nhà
Nguồn luật dân sự xưa xa
Hành vi xã hội nên đà hôm nay
Nguồn luật diễn tiến hằng ngày
Điều chỉnh hoạt động đó đây rõ ràng
Chớ nên hấp tấp chen ngang
Mấy năm sửa đổi ngang tàng hại dân
Vài điều lợi nhóm hàn bần
Suy giảm thể chế cán cân quan tòa
Luật ban tính toán gần xa
Đi vào thực tiễn đậm đà nhân văn
Yếu tố đơn giản công bằng
Dễ dàng đọc hiểu, băn khoăn giải trình
Luật lệ đi vào dân sinh
Biến thành sức mạnh lý tình tư công
Mọi việc hành xử tương đồng
Xã hội văn hóa ước mong đạt thành
Con nguời vận dụng tinh anh
Sử dụng lý lẽ rõ rành tôn nghiêm
Thấu hiểu sự việc nỗi niềm
Phán quyết minh bạch rõ đêm rõ ngày
Tinh thần trung thực thẳng ngay
Làm nên nghĩa lớn dựng xây công đường
Chớ nên vặn vẹo văn chương
Thêm dài bớt ngắn nhún nhường oán ân
Quan tòa nẩy mực cầm cân
Sơ suất xét xử vạn lần nguy nan
Cái xấu lấn át làm càn
Cái tốt vùi dập gian nan đời nguời
Mặc cho lắm kẻ buông lơi
Vòi tiền ác ý bẻ lời cong queo
Ghép tội vô lý hiểm nghèo
Đạt được thành tích để leo chức quyền
Hồn đất sức mạnh vô biên
Lưới trời lồng lộng uy quyền tối cao
Xuôi xẻo bất chợt ngày nào
Nhân quả báo ứng lao đao thất thần
***31***
Ở đời mấy kẻ bất nhân
Đầy rẫy tội lõi tâm thần đớn đau
Tuổi già ân oán bạc đầu
gieo gió gặp bão trước sau cũng đền
Quẩn trí bệnh hoạn mà nên
manh động bất chợt chênh vênh gia đình
Nghiệp chướng lắm lúc phát sinh
Con cháu vay trả tội tình nhân gian
Lo âu chán nản bẽ bàng
Nuốt cơm không nổi thuốc than gối giường
Từng trải lang bạc gió sương
Cuối đời bất ổn chán chường lẻ loi
Nhớ lại quá khứ tệ tồi
Vui buồn thấp thỏm mồ côi láng giềng
Nói cười vô ý huyên thuyên
Hành tung sợ sệt bấp bênh thất thường
Trời hành mấy kẻ đáng thương
Xuóng ba tất đất hết đường về quê
Không được dạy dỗ nếp nề
Ra ngoài xã hội xàng xê bực mình
***32***
Cha ông vệ quốc hy sinh
Cả đời kham khổ thắm tình quân dân
Gian truân nguy hiểm cơ hàn
Trung thực cao thượng nhân văn sáng ngời
Con cháu tự trào ăn chơi
Ỷ lại công trạng mấy đời lớn lao
Xin cho chỗ ấm ngọt ngào
Bè phái nịnh hót nhôn nhao nhiễu điều
Sai lệch Phương pháp thương yêu
Đánh mất trật tự mục tiêu làm nguời
Thế hệ lười nhát buông lơi
Đố kỵ ngang ngược nói lời khoe khoan
Suy giảm tình nghĩa kết đoàn
Tiền nhân thất vọng hoang man mọi miền
Giữa thời tư lợi gom riêng
Sum xuê nịnh bợ muộn phiền bà con
Guồng quay con tạo sống còn
Ai mà chống đỡ héo hon lỡ làng
Cam chịu bực dọc trái ngang
Kiếm chác chút đỉnh bẽ bàng thanh danh
Ngày kia sự nghiệp tan tành
Muộn màng hối tiếc ngọn ngành khi xưa
Ăn xổi ở nghịch sống thừa
Số phận cay nghiệt lưa bưa họa hằn
***33***
Chẳng ai khâm phục nhố nhăn
Hai tay tự vỗ cộc cằn với ta
Qua loa khen ngợi làm quà
Mở miệng tự sướng ấy là vinh hoa
Mừng vui ở chốn ngọc ngà
Ăn ngọn mặc đẹp xa hoa sang giàu
Nguời đưa kẻ đón trước sau
Dinh thự lộng lẫy bạn bầu viếng thăm
Làng quê, khối phố âm thầm
Biết bao nỗi khổ lâm râm kêu trời
Thuốc men chẳng đủ cầm hơi
Miếng cơm lót bụng dòng đời ngược xuôi
***34 ***
Thủ tục hành chính cò mồi
Khó dễ đi lại nóng sôi trong lòng
Xin chữ ký cũng chưa xong
Vạn năng mở khóa mới mong hoàn thành
Được trao chức vụ công danh
Nâng cao trách nhiệm dân lành tin yêu
Quan liêu hách dịch làm liều
Oái ăm thất đức hẩm hiu nghiệp nghề
Vô trách nhiệm bị cười chê
Cố tình vi phạm trăm bề nguy nan
Quyết định tệ hại phũ phàng
Gây bao hệ lụy hoang man khốn cùng
Trời xanh mây dạt không trung
Tay che mắt thánh vẫy vùng mấy khi
Bình yên ngắm cỏ nhu mì
Giông tố dữ dội nhiều khi hoang tàn
***35***
Chập chờn hoa mắt ngó ngang
Dây dưa khó dứt cung đàn ngân nga
Mông lung chứ chẳng thật thà
Miên man vô hướng ta bà trăng hoa
Lối cũ còi cọc còn xa
Con đường mới mở sao mà lo âu
Bến xưa thủng thẳn đợi tàu
Con nước chậm rãi cảng sâu đợi chờ
Gió nồm mùa cá bơ vơ
Bạn thuyền mấy bận vật vờ cheo veo
Cần câu tựa thúng ngặt nghèo
Sóng xô tung tóe bủn beo ngư trường
Giật mình ngắm nghía tứ phương
Trăm hoa đua nở dặm đường hân hoan
Lẻ loi chốn cũ an nhàn
Trả vay bớt xén ngổn ngang nợ nần
Xứ nguời xứ ta đem cân
Trên trời dưới vực trăm lần đắn đo
Hơn thua cầm lái con đò
Thịnh suy sự vật là do con nguời
Giá trị đảo lộn cuộc chơi
Lệch pha đồng bộ xa rời trọng tâm
Phân tích tỉ mỉ lỗi lầm
Khắc phục chính xác ươm mầm tương lai
***36***
Dễ nguời dễ ta an bài
Hòa cả làng xóm chả ai gánh gồng
Hiệu quả năng suất lông bông
Kết cục yếu kém xếp chồng tháng năm
Nguời sỉ diện kẻ có tầm
Nỡ nào tuyên bố vô tâm đạp chà
Sự thật ắt phải nói ra
Bao che giấu nhẹm vậy là bất nhân
Ăn ở với nhau ân cần
Sống chung tử tế cán cân nghĩa tình
Nói đường làm nẻo coi khinh
Làm ăn tráo trở cho mình là khôn
Thói đời gian trá chẳng tồn
Tai bay vạ gió vùi chôn núi đồi
Học hành đến chốn đến nơi
Tường tận nền tảng đẹp đời văn minh
Chụp giực thâu tóm riêng mình
Chẳng thể bền vững anh minh đạo nguời
Cho chim chóc hạt lúa rơi
Cân bằng sinh thái tuyệt vời môi sinh
***37***
Hay chi nổi đám nổi đình
Vung tay to tiếng trông kinh vãi hồn
Hay chi trau chuốc tự tôn
Mặt mày hợm hĩnh trí khôn hạng tồi
Bao nguời lặng lẽ cái tôi
Âm thầm xây dựng đường đời lối chung
Khó khăn vướng mắc bịt bùng
Tìm ra lối thoát vén vung từng giờ
Nguời tất bật kẻ trẽn trơ
Thời gian phán xét câu thơ tạc lòng
Dĩa thịt bày biện vưà xong
Một lùa trọn miệng chín trông ngỡ ngàn
Mím môi trộm chửi tham ăn
Đói khát cam chịu làm càn khó coi
Đồng môn nhường nhịn miếng mồi
Cớ sao chụp giực khua môi đê hèn
Lâu ngày tật xấu thói quen
Ăn sâu văn hóa trở nên hẹp hòi
Tật giữ tánh thành loi nhoi
Con nguời bủn sỉn suy đồi nhỏ nhen
***38***
Thân ta tự nhẩm hạng quèn
Đôi khi đêm tối cũng đen mấy phần
Mặt trời rọi rõ ngoài sân
Tự ta gột rửa đỡ đầng thanh tao
Tịnh tâm ngẫm bậc anh hào
Đứng thấp chịu búa đứng cao hứng rìu
Chân thành thương tiếc nỗi đau
Vui buồn chia sẻ bạn bầu dân sinh
Tư túi vơ vét riêng mình
Tiểu nhơn hèn mọn bất minh nhùn nhằn
Giở trò ma mị hung hăng
Mưu thâm chước quỉ công bằng rêu rao
Xóm đồng bực dọc réo gào
Câu thơ cay cú gắt gao phê bình
Mong muốn tốt đẹp mưu sinh
Trên dưới yên ấm hòa bình khắp nơi
***39***
Đẹp ta cũng đẹp cho đời
Văn minh văn hóa cơ ngơi huy hoàng
Dân tộc đất nước giàu sang
Bao đời gầy dựng đàng hoàng uy nghi
Sự nghiệp giới hạn nhiệm kỳ
Đem hết sức lực thực thi hoàn thành
Chừng ấy việc trong thời gian
Đủ để xác định công danh rạng ngời
Chớ nên bao biện buông lơi
Anh hùng nghiệt ngã để đời ghi công
Độc đoán loại bỏ bất đồng
Đánh rơi phản biện mất công hiền tài
Luyện nghe lời nói chướng tai
Hơn là xu nịnh an bài êm xuôi
Thái quá lắm lúc tệ tồi
Kìm chế đúng lúc đúng nơi đạt thành
Biết ơn phúc lộc chức danh
Trách nhiệm đầy đủ ngọn ngành được giao
Rõ ràng nhân cách anh hào
Trắng đen tường tỏ thanh cao vô vàn
***40***
Làm sao tả hết gian nan
Đi đường mới biết nhọc nhằn bàn chân
Làm sao nói hết trăm lần
Câu thơ hạn hữu cán cân có chừng
Xa xôi làm bạn nguời dưng
Gần nhà thân quyến vui mừng bên nhau
Kiếm cơm cho đến bạc đầu
Nuôi con khôn lớn mai sau thành nguời
Đứa thì ham thích rong chơi
Đứa thì chăm việc giúp đời tốt tươi
Miễn sao vấp ngã giữa đời
Tự thân vực dậy sáng ngời niềm tin
Xóm đồng gởi gắm nghĩa tình
Lục bát diễn giải linh linh trong đời
Bà con bè bạn ta ơi
Điều gì chưa phải góp lời chỉnh chu
***41***
Trần gian đầy rẫy điểm mù
Mênh mông điểm hẹn chân tu đạo đời
Dấu vết thầm lặng xa xôi
cầu nối hòa mạng thành mồi thợ săn
Thế giới phẳng nhắn nhủ rằng
Công khai minh bạch ăn năn lỗi lầm
Chớ mong chôn kín nghìn năm
Vài giây bất chợt tiếng tăm muôn đời
Qui luật tôn trọng khắp nơi
Văn minh nhân loại sáng ngời chân tâm
Đạo đức tài năng đủ tầm
Thực tiễn minh chứng tháng năm trả lời
Trải qua cung bậc đầy vơi
Đẳng cấp vững chãi vận thời đến tay
Cất công hiện thực đêm ngày
Mới nên nghiệp lớn dựng xây cơ đồ
Mai sau về cõi hư vô
Hương hồn thanh thản nấm mồ ngát hoa
Kiếp nguời được trao món quà
Hiến dâng thiện nguyện lòng ta nhẹ nhàn
***42***
Dầu sôi lửa bỏng giang sang
Nội công ngoại kích bẽ bàng nhân danh
Khôn ngoan kheó xử an lành
Lưỡng nan tiến thoái sử xanh nghiệm tường
Sức mình chẳng phải khoe trương
Vị trí thuận lợi nhún nhường giao bang
Cùng nhau thỏa ý luận bàn
Hài hòa thế trận cưu mang sinh tồn
Bè phái chia rẽ vùi chôn
Thù địch trăm họ vong hồn oán ân
Thảm thương bốn bể vạn lần
Kẻ thua nguời thắng si sân lắm lời
Dân ta làm gốc nơi nơi
Chủ nghĩa dân tộc đời đời tôn vinh
Bằng mọi giá giữ hòa bình
Tránh bị lôi kéo chiến chinh căm hờn
Được giúp đỡ ta biết ơn
Tùy cơ ứng biến chẳng sờn quốc dân
Tôn trọng chân chính ân cần
Toàn vẹn lãnh thổ cán cân tuyệt vời
***43***
Thời thế suy thịnh đầy vơi
Vận dụng linh hoạt tuyệt vời muôn dân
Điều chỉnh lập tức khi cần
Do dự trạng thái bất phân bại thành
Bài toán ngược giải thật nhanh
Tăng cường kiểm chứng ngọn ngành sửa sai
Qui luật bù trừ trong ngoài
Cân bằng chuẩn mực thực thi qui trình
Tiếp cận đầy đủ thông tin
Phán quyết chính xác tội tình công lao
Dùng nguời nghĩa khí anh hào
Thông minh sáng suốt tài cao hơn nguời
Toàn cầu rộng rãi sân chơi
Đòi hỏi năng lực con nguời rất cao
Những gì cũ kỹ mời chào
Nói câu tạm biệt hanh hao, bẽ bàng
Chấp nhận sự thật trái ngang
Còn hơn đồng lõa vẻ vang trá hình
Con nguời phải có niềm tin
Tấm lòng cao thượng quân bình thế gian
***44***
Gánh việc lớn đâu dễ dàng
Cận kề nguy hiểm gian nan rập rình
Việc nhỏ chẳng thể coi khinh
Việc lớn liên kết đồng minh hoàn thành
Đố kỵ kiếm chút công danh
Muốn mình nổi trội giật giành công lao
Kém việc nông nổi hô hào
Mấy ai khâm phục tào lao bộn bề
Kẻ hèn chẳng sợ cười chê
Xấu xa cũng chỉ một bề tồn vong
Nguời hay cao đẹp tâm hồn
Lẽ thường tự trọng phát ngôn hiền hòa
***45***
Trăng rằm óng ánh lá hoa
Long lanh sóng nước mượt mà sông quê
Thiêng liêng nguyện ước hẹn thề
Bến xưa tình cũ ta về bên nhau
Bạn cũ nhớ đến bạc đầu
Niềm tin chỉ một ân sâu nghĩa tình
Đứa nghèo khổ đứa quang vinh
Mong muốn gần gũi bên mình tâm giao
Ấu thơ kỷ niệm ngọt ngào
Hàng tre lối xóm bờ ao ruộng vườn
Chào mào ca hót trên nương
Suối reo rúc rích mò đường hái sim
Trong veo con nước im lìm
Hàng tre kẽo kẹt đàn chim mớm mồi
Gió nồm giồng dộc đưa nôi
Mía vườn ngọt lịm đôi môi trưa hè
Râm rang sầu não đàn ve
Bồi hồi tâm trạng quay về trường xưa
Biết nói làm sao cho vừa
Nhặt vài cánh phượng lưa thưa nỗi lòng
Quê nhà tha thiết chờ mong
Ôm hôn cây cỏ bên dòng nước xuôi
Trèo cây hái mít núi đồi
Bắt chim lót ổ về nuôi trong nhà
Thiên nhiên gần gũi bên ta
Bà con dòng họ thật thà yêu thương
Gặp nhau đầu xóm cuối đường
Câu chào quen thuộc vấn vương suốt đời
***46***
Bốn mươi thu chạm lá rơi
Án chừng ngượng ngịu ngọt lời ngủ ru
Ra sông mới biết ao tù
Khơi xa thấm thía cái ngu ven bờ
Một thời hoang dại ngây thơ
Cắm đầu mò mẫm nào ngờ lầm than
Đói rách trăm họ lỡ làng
Thức tỉnh chiêm nghiệm mênh mang khốn cùng
Những ngày suy diễn mông lung
Chiếc cần câu cá lùng bùng nồi cơm
Tóc tai chí mén bờm xờm
Áo quần bó chặc miệng tơm thuốc lào
Ngậm ngùi cắn rứt hanh hao
Chặn xe lối xóm tường rào đường bên
Ăn no khoai luộc rau dền
Nồi canh bể nước bập bênh phổi phèo
Làm hợp tác xã nam eo
Vụ mùa lúa háp ngặt nghèo trong kho
Ngăn sông cách chợ hạn đò
Mặt mày hị hợm ốm o gầy mòn
Một thời bao cấp héo hon
Bây giờ nhớ lại vẫn còn rung tay
Xưa ít chữ nghĩa chê thầy
Nay cao học vị dựng xây ngất trời
***47***
Xóm Đồng thuở nhỏ rong chơi
Lớn lên phiêu bạc đường đời chông gai
Trải qua vạn nẻo lạc loài
Cái được cái mất mới hay lòng nguời
Bây giờ Xóm vẫn rong chơi
Chẳng mơ danh lợi cơ ngơi huy hoàng
Chén rượu trò chuyện hân hoan
Vài câu thăm hỏi kết đoàn an nhiên
Xóm Đồng chẳng quí đồng tiền
Đôi lúc thiếu thốn bỗng nhiên thấy cần
Tấm lòng cao đẹp ân nhân
Cũng ban phước đức bằng ngần ấy sao
Nói ra áy náy nghẹn ngào
Nhưng mà sự thực làm sao chối từ
Sự vật thực thực hư hư
Bản chất có sẵn từ từ hiện thân
Xưa nay cực khổ hàn bần
Có sao nói vậy từng phân tỏ tường
Chăn bò cày cuốc ruộng nương
Cần cù chịu khó chặng đường vượt qua
***48***
Quê hương mía ngọt đậm đà
Vòng tay ôm ấp mẹ cha nồng nàn
Cánh diều bay lượn mênh man
Ruộng đồng bát ngát tre làng tươi xanh
Chim non khúc khích trên cành
Dòng suối uốn lượn loanh quanh núi đồi
Thời thơ ấu mãi bên tôi
Hành trang ký ức rạng ngời tương lai
Đi xa cho đến một ngày
Quay về quê mẹ cỏ cây đón chào
Đứa con khôn lớn ước ao
Dựng xây nhà lớn tường rào đẹp xinh
Vun vén tổ tiên của mình
Báo ơn cha mẹ thân sinh ruột rà
Tình làng nghĩa xóm quê ta
Nghìn năm còn mãi thiết tha mặn nồng
***49***
Con tôm con ốc dòng sông
Bãi bồi cát trắng nước trong nắng hè
Rì rào dưới những tán tre
Cỡi lưng trâu bự hát vè ngân nga
Trèo cao hái lượm la cà
Bơi lội ngang dọc ra xa bến bờ
Dưới làn nước mát mộng mơ
Trăng rằm còn mãi trang thơ đầu đời
Bao mùa nóng nực chơi vơi
Bên hàng phượng vỹ lả lơi bạn bè
Rạo rực trong lòng tiếng ve
Sân trường im ắng trưa hè buồn tênh
Đâu đó súng đạn vang rền
Vẫy chào bộ đội tiến lên chiến trường
Hô vang thắng lợi tiền phương
Nước bay tung tóe dọc đường hành quân
Ngày hai buổi biết bao lần
Từng tốp xe cộ tiễn chân anh hùng
Thời thơ ấu học kiên trung
Xông pha trận mạc nằm vùng chiến chinh
***50***
Con thơ ý nguyện của mình
Tâm tư tình cảm lặng thinh nên vần
Bộc bạch nỗi niềm phân vân
Chia sẻ trạng thái ân cần bạn ta
Trần gian bốn bể làm nhà
Chính ngân quân tử phương xa hóa gần
Nghĩa cử cao đẹp ân nhân
Biết ơn sâu đậm vạn lần không quên
Gieo rắc oan nghiệt tội đền
Chểt đi xấu tiếng họ tên đọa đày
Tiểu nhân hạ đẳng vạ lây
Lòng lang dạ thú đợi ngày phanh thây
Qui luật hiện hữu trả vay
Luyện thân tích đức con thầy anh minh
Hèn nhát ích ký riêng mình
Liên lụy thất vọng nhân sinh phũ phàng
ở đời phụ bạc trái ngang
Ý thức thế hệ lỡ làng bất yên
Tôn nghiêm nhân nghĩa vững bền
Tương lai dân tộc làm nên cơ đồ

doanminhhop 10032016-10042016
Chưa phân loại
Uncategorized